Hỏi lạ!

Hỏi lạ!
TP - Đúng là sáng kiến hay! Tui sẽ học theo thiết kế xây dựng ngay tắp lự…

- Là sáng kiến chi?

- Ba ri e! Trên phố người ta dùng giải pháp này để giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

- Phố chật người đông, xe cộ như nêm thì người ta mới cần chớ. Ấp mình đất rộng người thưa, thênh thang mọi lối thì anh Hai định dựng ở đâu, ngăn ai?

- Dựng ngay lối vô đìa cá. Cần vài cái ba ri e nho nhỏ, thâm thấp, xinh xinh dzậy thôi là lũ trẻ trâu hết chạy xe, rồ ga làm cá kèo đìa tui giật mình, sợ, run, hổng chịu lớn…

- Anh Hai nghiên cứu kĩ chưa? Coi chừng phạm luật!

- Cần chi nghiên cứu, thiên hạ làm được thì sao tui hổng được làm?

- Anh Hai ơi là anh Hai! Ở trển người ta cực chẳng đã mới phải làm dzậy thôi. Thực tế ấp mình đâu đã đến mức giao thông hỗn loạn cỡ đó!

- Chú biểu cực chẳng đã là cực kiểu sao. Ở trển đầy đủ công an, trật tự, dân phố, dân phòng, thanh tra… dzậy mà hổng thể nhắc nhở, xử phạt, răn đe được nên phải cậy nhờ cái vật ba ri e vô tri hỗ trợ giùm. Còn ở đây đâu được hùng hậu lực lượng như họ, nên dựng ba ri e là chuẩn rồi.

- Ừ ha! Tui băn khoăn sao với lực lượng đông đảo dzậy mà họ vẫn cậy nhờ cái ba ri e để làm xấu vỉa hè ta?

- Hỏi lạ! Nếu ngày nào cũng chường mặt ra để giành vỉa hè cho dân, cho phố thì thời gian đâu để lướt phây, chém gió, ăn nhậu rồi cắp ô đi, cắp ô về nữa, hử!

- !!!???

MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.