Cơ hội mở ra

Cơ hội mở ra
TP - Cánh cửa này đóng lại ắt có cánh cửa khác mở ra…

- Ha ha ha! Bỗng dưng anh Hai dạo này hay triết lí dzậy ta!

- Chiêm nghiệm cuộc đời để đúc kết, để linh hoạt, uyển chuyển và tương thích với hoàn cảnh đặng tồn tại chớ…

- Lại nữa! Câu chữ văn hoa lai láng từ hồi nào dzậy cha?

- Mới mấy hôm nay thôi! Tui đọc báo thấy thông tin hay thiệt là hay. Bấy nay dư luận cứ bức xúc, càm ràm trách ông đào tạo. Thiên hạ hỏi đào tạo chi cho lắm cử nhân, tiến sĩ để rồi ra trường hổng có việc làm…

- Bức xúc dzậy đúng mà!

- Tùy thời điểm thôi!

- Nghĩa là sao anh Hai?

- Là trách cứ oan cho người ta. Năm trước, dư luận sôi lên khi biết trên 200 ngàn cử nhân thất nghiệp, đúng hông? Vội vàng quy kết quá!

- Con số đó đúng mà!

- Thì tui có nói sai đâu! Nhưng bản chất con số đó nó không như nhiều người nghĩ và hiến kế kiểu sắp xếp lại các trường đại học và hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh. Thiển cận quá!

- Dzậy anh Hai cho là đào tạo dư thừa dzậy là có tầm nhìn xa?

- Chính xác! Nói chú nghe nè! Mới rồi có đề án sẽ xuất khẩu lao động có trình độ cử nhân sang các nước. Tiềm năng, tiềm tàng, dư địa mênh mang. Tầm nhìn xa ở chỗ đó chớ…Dzậy nên thằng Út nhà tui đang học đại học chắc chắn sẽ được xuất ngoại…

- Lao động có bằng cử nhân sang bển làm chi anh Hai biết hông?

- Thì làm công việc phổ thông, sơn, hàn, nề, đánh bắt, chăn nuôi, trồng trọt thôi…

- Hay dzậy ta! Công việc tay chân đó thì sao phải học 4 năm đại học dzậy cà?

MỚI - NÓNG