Hoạt động từ thiện đầu tiên của tân Hoa hậu

Hoạt động từ thiện đầu tiên của tân Hoa hậu
TP -  Chiều qua, đoàn công tác từ thiện đầu tiên, sau cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2006, đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thẩm có 2 con nhiễm chất độc da cam và Mái ấm 29 Phước Long.
Hoạt động từ thiện đầu tiên của tân Hoa hậu ảnh 1

Các hoa hậu và những người em bé ngôi nhà Mái ấm

Đoàn gồm nhà thơ Dương Kỳ Anh-Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2006, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Lưu Bảo Anh, Hoa hậu Ảnh Cao Thanh Hằng, Hoa hậu Thể thao Đàm Thị Lý...

Điểm đến đầu tiên là nhà bà Nguyễn Thị Thẩm tại thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương -TP Nha Trang. Nghe tin Hoa hậu đến, đông đảo bà con đổ về UBND xã mong tận mặt Hoa hậu.

Một bên là QL 1A, phía kia là bờ biển đẹp và chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 10 cây số, nhưng nhà bà Thẩm thật nghèo. Có 3 con gái thì chỉ Đỗ Thị Thanh là lành lặn, còn Đỗ Thanh Vy 12 tuổi và Đỗ Thị Thanh Hiếu 23 tuổi đều bị nhiễm chất độc da cam.

Bà Thẩm từng làm thợ may nuôi con, nhưng gần đây mắt mờ chân chậm, lại đau yếu thường xuyên nên giờ bà chỉ trông chờ vào đồng trợ cấp hàng tháng. Bà Thẩm nói: Bạn bè vào nhà chơi với 2 cháu thôi, tôi không thể đưa chúng đi chơi, vì cứ ngồi lên xe lăn 2 đứa lại gục đầu xuống.

Tất cả các sinh hoạt cá nhân, 2 cô con gái đều không thể làm nếu không có bàn tay bà Thẩm. Vào phòng Vy và Hiếu các người đẹp nói chuyện, và lật sổ vẽ của 2 em. Cao Thanh Hằng, Mai Hải Anh, Phạm Thùy Dương... ghi vào sổ vẽ của Vy và Hiếu những lời chúc tốt đẹp.

Nguyễn Thị Hồng Thắm vừa giấu đi những giọt nước mắt vừa ghi: Chị chúc 2 em và cả gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn... Lưu Bảo Anh thì lo ngại 2 em sẽ thiếu ô-xi vì nhiều người vào phòng quá. Cô cùng Phương Thúy vào phòng riêng nói chuyện với bà Nguyễn Thị Thẩm.

Trước đó, 2 cô gái Khánh Hòa Mai Hải Anh và Nguyễn Thị Hồng Thắm đã xin đi cùng đoàn công tác từ thiện, và 2 cô đã chuẩn bị thật nhiều sữa, bánh, kẹo cho các em nhỏ.

Vy và Hiếu đều có khuôn mặt xinh xắn, nằm trên chiếu và tỏ niềm vui sướng tột bậc khi các Hoa hậu đến thăm mình.

Đêm chung kết 26/8, Hiếu xem qua ti - vi và ngay lập tức cô vẽ một bức tranh thiếu nữ với tà váy xanh, nón trắng và những cánh chim hoà bình rập rờn bay, đề tặng hẳn hoi chị Mai Phương Thúy như gửi một ước mơ về cái đẹp và hòa bình.

Các người đẹp cũng được gửi những bức tranh nho nhỏ. Lên xe, tân Hoa hậu mở bức tranh - như một kiểu bưu thiếp, tần ngần xem đi xem lại. Trước đó, Mai Phương Thúy có xem một chiếc đèn nhỏ hình trái tim do Vy và Hiếu làm từ giấy và nilon.

Những vật lưu niệm này thi thoảng cũng có người mua, và Phương Thúy bày tỏ với cô Thẩm rằng cô muốn mua chúng trước khi rời xã Vĩnh Lương để đến với Mái ấm 29 Phước Long - TP Nha Trang.

Mái ấm này thành lập từ 15/10/1996, là nơi hội tụ của những cháu bé lang thang. Tại đây các cháu được học điện tử, sửa xe đạp, xe máy, cắt kính, làm bánh kẹo.

Những cháu 15 - 16 tuổi không đủ hồ sơ được dạy văn hóa phổ cập tại chỗ, ngược lại sẽ được gửi vào các trường trong thành phố. Rất nhiều cháu có thành tích học tập tốt. Chẳng hạn Nguyễn Tin Tưởng, Phan Thị Thùy Yên, Nguyễn Văn Thành... đều có học bổng Khatoco và được Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khen tặng.

Ngoài 3 triệu đồng do báo Tiền phong tặng mái ấm, các người đẹp đều có quà cho các em. Phạm Thùy Dương cùng 3 người đẹp của Khánh Hòa phát kẹo, bánh, sữa cho 19 em trong mái ấm.

Hoa hậu Phương Thúy thì tiết lộ, cô có mang theo thẻ ATM và rút một số tiền từ tài khoản nhỏ bé của mình tặng các cháu. Cuộc gặp gỡ thật vui khi Tuyết Nhung 17 tuổi đòi chụp ảnh kỷ niệm: “Trời ơi, mình đứng với 4 chị luôn nè. Chụp đi cô ơi!”.

Rồi cô bé nhõng nhẽo: Thôi chị ở đây thêm chút nữa, về làm gì vội. Mai Hải Anh và Hồng Thắm trấn an: Nhà chị gần đây thôi, ngay ngã ba đường Vân Đồn mà. Chị sẽ qua đây chơi với em.

Trước khi rời mái ấm, Phạm Thùy Dương, Mai Hải Anh, Hồng Thắm... còn tranh thủ ký tặng với những lời chúc các cháu may mắn hơn trong cuộc sống. 

MỚI - NÓNG