Hoa hậu Thùy Dung: 'Tự hào chưa phải chỉnh sửa đường nét nào'

TP - Vừa xuất hiện lộng lẫy và vô cùng xinh đẹp tại một sự kiện thời trang tuần vừa rồi, Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung chia sẻ thêm về hành trình sắc đẹp và sự trưởng thành sau 8 năm đăng quang.

Bạn có nghĩ đón nhận danh hiệu khi còn quá trẻ là một điều thiệt thòi so với các hoa hậu khác nhiều trải nghiệm sống hơn?

Lúc đó tôi mới 18 tuổi, đúng nghĩa là cô gái mới lớn, thậm chí còn trẻ con hơn lứa tuổi của mình. Đăng quang hoa hậu giống như một phép màu thiêng liêng, cuộc đời thay đổi theo hướng mới hoàn toàn khác biệt làm cho tôi trở nên đặc biệt. Tám năm cũng là chặng đường dài và luôn cố gắng tốt nhất để làm tròn trách nhiệm. Chỉ có điều sau khi đội vương miện, tôi không may mắn có được những người đi trước giàu kinh nghiệm chỉ dạy, hướng mình theo cách chuyên nghiệp và trọn vẹn hơn để đảm nhiệm tốt nhất trọng trách một hoa hậu.

Trong thâm tâm lúc nào tôi cũng muốn làm hết sức có thể để giúp đỡ người khác. Bởi vì biết một cô gái đẹp thực sự là cô gái có tấm lòng đẹp, luôn biết quan tâm đến người khác. Tôi cũng tiếc vì nhiều khi mình không biết cách tìm ra cơ hội để giúp đỡ mọi người, nếu có cơ hội làm lại, tôi nghĩ mình sẽ làm được nhiều việc thiện cho xã hội hơn nữa.

Hoa hậu Thùy Dung: 'Tự hào chưa phải chỉnh sửa đường nét nào' ảnh 1

Hoa hậu Thùy Dung năm 2008. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tám năm trôi qua sau khi nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam, bạn cảm thấy mình đủ trưởng thành hơn chưa?

Chứng kiến thêm nhiều hoa hậu khác đăng quang, suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều, có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống nhưng bản thân lúc nào tôi cũng thấy mình là cô bé đơn sơ mộc mạc, không cầu kỳ kiểu cách. Là cô gái sống theo bản năng, theo cảm xúc nên cách cư xử chưa thực sự khéo léo, không được lòng mọi người lắm. Một phần do gia đình ai cũng bao bọc, cả nhà chẳng ai có tên gọi ở nhà, riêng tôi được gọi Út cưng.

Thưa vắng dần trong các sự kiện, Thùy Dung đã chán cuộc sống gắn với showbiz? Bạn định hướng cuộc sống tương lai thế nào?

Tôi có khuynh hướng chọn công việc liên quan nghệ thuật. Tôi từng mở một shop thời trang ở Đà Nẵng với mong muốn thay đổi cách ăn mặc của người Đà Nẵng. Tôi cũng rất thích thời trang, muốn được giống Victoria Beckham, để có được điều đó tôi ao ước sang Mỹ học. Tôi thích đọc sách, điều đó giúp tôi định hình được nhân cách, hài lòng với những gì mình có và không bao giờ bị cuộc đời xô ngã. Mỗi ngày trôi qua đều rất ý nghĩa, bởi ước mơ lớn nhất của tôi là được giúp đỡ người khác. Tôi vẫn thầm thần tượng những người tình nguyện đến những vùng xa, thậm chí như châu Phi để có thể chia sẻ vật chất, sự yêu thương.

Hoa hậu Thùy Dung: 'Tự hào chưa phải chỉnh sửa đường nét nào' ảnh 2

Thùy Dung rạng rỡ trong sự kiện thời trang.

Đã đến lúc Thùy Dung nghĩ đến một bờ vai vững chãi làm điểm tựa chưa? Người đàn ông đó phải có những yếu tố gì mới lọt vào mắt bạn?

Đương nhiên ai cũng mơ một mái ấm gia đình, có một bờ vai nương tựa, tôi tin sớm muộn điều đó cũng thành hiện thực. Khi gặp ai đó tôi sẽ biết người đó có dành cho mình hay không. Cái quan trọng nhất, người đàn ông đó phải có nhân cách tốt, tôn trọng phụ nữ.  Không thể cầu toàn, nhưng người đàn ông đó nhất thiết phải là người quân tử thực sự. Tôi không cần lấy người thật giàu có, quan trọng hơn cả là họ có chí hướng, thương yêu mình bằng tất cả những gì người ta có.

Thùy Dung có nhớ gì nhiều về cuộc thi năm 2008 ở Hội An không?

Năm đó là năm vô cùng đặc biệt. Trước đêm chung kết tôi có được trực giác vô cùng mạnh rằng mình được chọn cho ngôi vị hoa hậu. Cảm giác lúc đó xen lẫn nhiều cảm xúc, hạnh phúc vui mừng hồi hộp thiêng liêng và không ít lo lắng. Trở thành Hoa hậu Việt Nam không đơn giản, phải trở thành cô gái mọi người nhìn vào, phải thật xứng đáng. Chính cảm giác đó khiến tôi gặp sự cố nho nhỏ: Chiếc khăn choàng dài màu hồng bị cuốn vào xe tuk tuk, nên bị ngã và cổ xước một đường dài, càng khiến áp lực tinh thần thêm cao.

Được coi là một trong những hoa hậu có hình thể đẹp nhất các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tuy nhiên gần đây nhiều người cho rằng Thùy Dung ngày càng kém sắc, trong khi nhiều hoa hậu khác ngày càng hoàn thiện nhan sắc. Bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi lúc nào cũng tự tin. Có một vài thời điểm đúng là tôi không chăm sóc bản thân kỹ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy hài lòng. Mọi người có thể thấy tôi trong sự kiện thời trang tuần trước. Tôi nghĩ mình có lối sống lành mạnh như tập thể thao, yoga, ăn ngủ điều độ. Tôi vô cùng tự tin, từ lúc đăng quang chưa chỉnh sửa gì hết. Tôi cũng không muốn gọt hàm, độn cằm hay sửa ngực. Đôi khi lên hình trông tôi chưa đẹp do góc mặt, lối trang điểm hay kiểu tóc. Nhiều người gặp Thùy Dung ở ngoài đều khen trẻ và xinh hơn trên ảnh, kỳ thực tôi cũng không hề ăn ảnh.

Thùy Dung còn dựa dẫm vào gia đình nhiều không?

Tính cách của tôi rất độc lập, không muốn sống dựa vào ai cho nên sự ỉ lại ở đây chỉ về mặt tinh thần thôi. Tôi vẫn mãi là cô bé út cưng của gia đình. Ai đó có thể lợi dụng nhưng không làm tôi trở nên đen tối hơn, không gì có thể đánh bại tôi. Tại sao phải toan tính nhiều trong cuộc đời này, cứ sống hồn nhiên, vô tư và đem điều tốt đẹp đến cho đời.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.