Trước trận Việt Nam - Thái Lan (16/11):

HLV Reid nhẹ gánh hơn Calisto

HLV Reid nhẹ gánh hơn Calisto
TP - Khác hẳn với người đồng nhiệm Henrique Calisto bên phía Việt Nam, ngay từ trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, HLV Peter Reid đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng.
HLV Reid nhẹ gánh hơn Calisto ảnh 1

HLV Calisto đang chịu nhiều áp lực với đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Phạm Yên

Nhờ đó, áp lực từ phía dư luận Thái Lan dành cho nhà cầm quân nhận lương tới 2 triệu USD/năm này đã giảm nhẹ trông thấy và thiện cảm với Reid càng được tăng cao sau khi đội tuyển Thái Lan chỉ để thua sát nút Saudi Arabia trên sân khách với tỷ số 0-1, trong hoàn cảnh đội chủ nhà được chơi hơn một người trong 20 phút cuối.

Theo đánh giá của báo chí Thái Lan, kết quả 1 thắng 1 thua ở những đội bóng đang tham dự vòng loại chung kết World Cup 2010 như CHDCND Triều Tiên hay Saudi Arabia là điều rất đáng ghi nhận và HLV Reid đã phần nào chứng tỏ được giá trị “đồng tiền bát gạo” của mình.

Nhìn từ trường hợp của HLV Reid mới thấy rằng HLV Calisto thật kém may mắn so với đồng nghiệp. Tuy chỉ nhận mức lương chưa bằng 1/10 của Reid nhưng sức ép mà ông Calisto phải chịu chẳng hề thấp hơn chút nào, nếu không nói là có phần hơn.

Đội tuyển Thái Lan đã quá quen với việc thống trị sân chơi Đông Nam Á nên giờ họ đã chuyển hướng mục tiêu sang tầm châu lục. Vậy nên kết quả thành bại của đội tuyển Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2008 không phải là điều quá sức quan trọng với dư luận Thái Lan, bởi cái đích chính mà họ nhắm tới là Asian Cup 2011 và vòng loại World Cup 2014.

Trong khi đó, dù đặt bút ký vào bản hợp đồng hai năm với VFF nhưng có thể mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt với HLV Calisto nếu như đội tuyển Việt Nam không trở về từ AFF Suzuki Cup 2008 với một chiếc huy chương. Đội tuyển Việt Nam đã trắng tay ở sân chơi khu vực trong suốt gần 20 năm qua nên kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Calisto tại giải đấu này là cực lớn.

Và trong khi đội tuyển Thái Lan đã có bước chạy đà tương đối hoàn hảo trước CHDCND Triều Tiên và Saudi Arabia thì đội tuyển Việt Nam vẫn chưa một lần nếm trải hương vị chiến thắng sau 8 trận liên tiếp.

Vì thế, trong lúc báo chí Thái Lan xem T&T Cup chỉ là một giải đấu “vô nghĩa” như cách nói của tờ Bangkok Post thì ở Việt Nam, hầu hết tất cả đều coi đây là kỳ sát hạch chung khảo cho HLV Calisto trước thềm AFF Suzuki Cup 2008.

Nói một cách nào đó, nếu như thành tích chung cuộc của đội tuyển Thái Lan tại T&T Cup hầu như không ảnh hưởng gì tới vị trí của HLV Reid thì với ông Calisto, chỉ có một chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan mới giúp ông và các học trò giải toả được sức ép đang đè nặng lên đôi chân của họ bấy lâu nay.

Hơn nữa, 10 ngày sau cuộc chạm trán với đội tuyển Thái Lan, đội tuyển sẽ di chuyển sang Singapore để gặp lại đội bóng của HLV Raddy Avramovic và đây là một chuyến đi hứa hẹn “lành ít dữ nhiều”, nên giải pháp tốt nhất để giải được bài toán niềm tin với đội tuyển Việt Nam là phải đánh bại được Thái Lan trong trận đấu vào ngày 16/11 tới đây.

Nhưng đó hẳn chẳng phải là điều dễ dàng.

MỚI - NÓNG