HH Thể thao Đàm Thị Lý: Dành tiền để thuốc thang cho mẹ

HH Thể thao Đàm Thị Lý: Dành tiền để thuốc thang cho mẹ
TP - Hồi đó, ở thị xã Cao Bằng, thửa ruộng sau nhà là nơi Lý tụ tập cùng cánh con trai đá bóng, trời mưa làm tan những đống rơm vừa đốt, mặt mũi đứa nào cũng lem nhem bụi than.
HH Thể thao Đàm Thị Lý: Dành tiền để thuốc thang cho mẹ ảnh 1

Môn thể thao đầu tiên Lý biết chơi là bóng đá như thế đó. Lên lớp 10, Lý vào đội bóng rổ của tỉnh, 2 năm sau gia đình gặp khó khăn, một mình Lý khăn gói vào Đắc Lắc với bá (chị gái của mẹ), cuộc sống tự lập bắt đầu từ đó.

Hồi đó, Lý có phải đấu tranh ghê gớm lắm để xa gia đình vào Đắc Lắc không?

Được bố mẹ thuyết phục vào Đắc Lắc có điều kiện hơn nên em nghe lời.

Thi vào ĐH Thể dục thể thao là do có người định hướng hay Lý thích?

Không ai định hướng nhưng có lẽ nghề đã chọn em! Nộp hồ sơ cả vào ĐH Khoa học Tự nhiên nhưng rồi lại chỉ thi ĐH Thể dục thể thao học sư phạm huấn luyện.

Tất nhiên, còn do em mê bóng chuyền. Hồi ôn thi ở  ĐH Sư phạm 1, trọ tại tập thể Thành Công nhưng mỗi khi đội tuyển bóng chuyền quốc gia tập ở Nhổn em lại đạp xe lên xem. Em rất thích chị Phạm Thị Kim Huệ.

Lý thích môn thể thao nào nhất?

Bơi lội vì được vận động toàn thân, nhưng mà em cũng sợ vai to! (cười)

Nghe nói, ngoài việc học, em tranh thủ đi làm thêm?

Đó là hồi sinh viên năm thứ nhất, một ngày 2 ca tranh thủ giờ nghỉ 11  giơ - 12 giờ và 17 giờ 30 - 19 giờ em đến quán ăn bưng bê, rửa bát. Họ không trả tiền mà bằng bữa ăn. Khoản tiền ăn tiết kiệm được em dành mua giày thể thao tốt để khi tập không bị đau chân.

Ở lớp em những bạn khá giả có thể mua đôi giày 1 triệu đồng, em sắm được đôi 200.000- 250.000đ đã là quý lắm rồi, có đôi em đi từ năm thứ nhất tới nay. Rồi còn tiền sắm dụng cụ học tập như vợt bóng bàn, vợt cầu lông, bộ cờ vua…

Làm thêm được 1 năm thì bố em phát hiện, bắt phải toàn tâm toàn ý vào học, thay vì mỗi tháng cho 500.000đ  bố tăng lên 700.000đ, sang năm thứ 3 em học vượt trội, điểm cao nên được nhận nhiều học bổng, đỡ khó khăn hơn.

Em sẽ sử dụng khoản tiền thưởng ở giải này như thế nào?

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ em phải mổ tim, sức khoẻ yếu nên em muốn dành một phần để mẹ mua thuốc, một phần giúp đỡ nạn nhân bị chất độc da cam và phần còn lại đầu tư học Cao học Thể dục thể thao.

Chúc Hoa hậu Thể thao tiếp tục gặt hái thành công mới.

MỚI - NÓNG