Hãy gạt nước mắt mà tìm lại hạnh phúc cho đời mình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Dù cháu có cố ở lại đó, dù các thành viên còn lại trong gia đình có cảm tình với cháu và thương cháu thì cháu cũng sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự mà lại trở thành “người thừa” trong gia đình ấy.

Cô hoan nghênh ý định sẽ nói chuyện thẳng thắn cùng chồng và làm đơn để ly hôn của cháu. Buồn thật đấy, nhưng quyết định ấy của cháu là sáng suốt. Bởi cháu nghĩ xem, khi mà cháu đã chung sống cùng chồng 2 năm mà không thể có con được do cháu bị dị tật cơ quan sinh sản. 

Còn chồng cháu thì đã có một con trai 10 tuổi với vợ cũ rồi. Nay vì biết cháu vô sinh, chồng cháu đã chẳng hề thương xót, chia sẻ hay cùng cháu đi chạy chữa, mà quay ngoắt trở lại với vợ cũ của anh ta.

Chính mẹ chồng cháu, dù thương cháu thì cũng đã cho cháu biết việc chồng cháu sẽ “nối lại tình xưa” với vợ cũ, vậy nên quyết định rời khỏi nhà chồng của cháu là đúng và cần thiết, cháu ạ.

Dù cháu có cố ở lại đó, dù các thành viên còn lại trong gia đình có cảm tình với cháu và thương cháu thì cháu cũng sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự mà lại trở thành “người thừa” trong gia đình ấy.

Chồng cháu là bác sỹ, anh ấy biết được sự nghiêm trọng của căn bệnh cháu đang mang, nên cháu cũng đừng buồn làm gì.

Chỉ có điều cô trách chồng cháu là anh ấy quá bạc tình, bạc nghĩa. Người ta bảo “vợ chồng một ngày nên nghĩa”, đằng này anh ấy đã cùng cháu chung sống 2 năm, vậy mà khi biết bệnh của vợ không thể sinh nở được, thì anh ta lập tức thay đổi thái độ và tính ngay đến chuyện quay trở lại với vợ cũ.

Nhưng thôi cháu ạ, nghĩ cho cùng thì anh ấy cũng là con người, anh ấy cũng mong muốn có thêm con cái cho gia đình hạnh phúc. Cháu cũng nên rộng lượng mà đừng trách móc, oán giận gì anh ấy.

Cô tin rằng cháu là cô gái tốt, cháu sẽ biết xử sự trong chuyện này. Cháu cứ bình tĩnh đối thoại cùng chồng, cần thì vợ chồng cháu mời cả bố mẹ hai bên để trình bày sự việc. Cháu chấp nhận ly hôn, chấp nhận ra đi nhưng cái gì thuộc quyền lợi của mình trong hai năm ở nhà chồng thì cháu nên giữ. Đừng vì quá giận, quá bức xúc mà bỏ hết rồi ra đi với hai bàn tay trắng là không nên đâu, cháu nhé.

Cháu mới 30 tuổi, cuộc đời còn dài, cháu cứ vững vàng mà bước tiếp. Tin là cháu sẽ gặp được may mắn trong cuộc sống sau này. Hạnh phúc là do mình xây dựng, nuôi dưỡng thôi cháu ạ. Chúc cháu có ý chí và nghị lực để vượt qua nỗi đau này.

MỚI - NÓNG