Hậu trường 'Chúng ta của 8 năm sau'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh nhân vật Lâm (Mạnh Trường) đánh Gia Khiêm (Hồ Phong) trong tập 43 "Chúng ta của 8 năm sau" khá căng thẳng, tuy nhiên hậu trường được ê-kíp chia sẻ lại hoàn toàn ngược lại.

Trong tập 43 Chúng ta của 8 năm sau, Dương (Huyền Lizzie) tìm Gia Khiêm (Hồ Phong) để chất vấn. Cô cảnh cáo sẽ phanh phui những việc làm bẩn thỉu của hắn, để hắn phải trả giá cho những sai lầm của mình. Ngược lại, Gia Khiêm cũng thách thức lại Dương, mắng cô là kẻ phản bội, vô ơn.

"Hay là định tố cáo tôi chuyện hiếp dâm Như Ý? Tôi sẽ làm thành chuyện chúng tôi thuận tình uống rượu... Còn cô? Cô đơn à? Để tôi giúp nhé!", Gia Khiêm nói.

Hậu trường 'Chúng ta của 8 năm sau' ảnh 1Hậu trường 'Chúng ta của 8 năm sau' ảnh 2

Diễn viên Hồ Phong và Huyền Lizzie ở hậu trường.

Đúng lúc hắn định giở trò đồi bại với Dương, chiếc máy ghi âm trong túi cô rơi ra. Hai người giằng co để lấy lại. Lâm (Mạnh Trường) đến đúng lúc nên đã cứu được Dương. Anh lao vào đánh Gia Khiêm.

Cảnh Lâm đánh Gia Khiêm khá căng thẳng, tuy nhiên hậu trường được ê-kíp chia sẻ vui vẻ. Trước đó, diễn viên Huyền Lizzie tự diễn lại cảnh cô bị Hồ Phong bóp cổ.

Hậu trường 'Chúng ta của 8 năm sau' ảnh 3

Mạnh Trường vất vả vì cảnh đánh nhau với Hồ Phong.

Đến cảnh của Mạnh Trường và Hồ Phong, ban đầu, diễn viên Hồ Phong than trời vì bị Mạnh Trường đè lên người. Tuy nhiên, sau góc máy đó, Mạnh Trường chỉ tương tác cảnh đánh nhau với một chiếc hộp gỗ. Diễn viên Hồ Phong không hề bị đánh như trên phim mà ở một góc xa, thoải mái xem đàn em diễn.

Khán giả hài hước bình luận: "Người bị đánh thì nhàn nhã, người đánh mới khổ".

Hậu trường 'Chúng ta của 8 năm sau' ảnh 4

Ở góc máy khác, Mạnh Trường "đánh nhau" với chiếc hộp gỗ.

Chúng ta của 8 năm sau chỉ còn vài tập nữa là kết thúc. Lâm bày tỏ tình cảm với Dương và mong muốn cả hai bắt đầu lại. Dương, Lâm tìm về nơi hẹn hò cũ, đọc bức thư cả hai viết cho đối phương cách đây 8 năm.

Ngược lại với chuyện tình của Dương, Nguyệt (Quỳnh Kool) và Tùng (B Trần) chính thức ra tòa ly hôn. Ở tòa, Tùng hiểu ra mọi lỗi lầm, biết anh đã đánh mất điều quý giá nhất của cuộc đời mình.

MỚI - NÓNG