UEFA EURO 2020

Hàng thủ thảm họa, Bồ Đào Nha đại bại trước Đức

0:00 / 0:00
0:00
Hàng thủ thảm họa, Bồ Đào Nha đại bại trước Đức
TPO - Hàng công không bù nổi những sai sót của hàng thủ. Đó là tình cảnh của ĐT Bồ Đào Nha trong trận thua Đức 2-4 vào tối qua. Thất bại của nhà đương kim vô địch khiến cục diện ở bảng F tử thần trở nên cực kỳ khó đoán.

ĐT Bồ Đào Nha có màn phô diễn sức mạnh ấn tượng khi hạ Hungary 3-0. Đó cũng là trận đấu mà Cristiano Ronaldo lập một loạt kỷ lục. Trong khi đó, Đức lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trong thất bại trước Pháp. Tương quan ấy gợi nên một trận cầu khó khăn tiếp theo cho người Đức.

Những diễn biến trên sân đúng như dự đoán. Dù tấn công dồn dập ở đầu trận và thực tế đã đưa bóng vào lưới đối thủ trước khi bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng nhìn chung ĐT Đức vẫn thiếu một chút sắc sảo để làm nên khác biệt. Trong khi đó, sắc sảo lại là điều mà ĐT Bồ Đào Nha luôn có. Trong một pha phản công sắc lẹm ở phút 15, bóng được chuyền sang cho Jota và cầu thủ này đã mớm cho Ronaldo dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Từ khi xuất phát đến lúc xuất hiện ở vị trí thuận lợi nhất để ghi bàn, Ronaldo đã chạy nước rút 92 mét. Điều đó càng cho thấy đẳng cấp và quyết tâm của siêu sao 36 tuổi. Tiếc rằng các đồng đội ở hàng thủ của anh không cho thấy mình có quyết tâm như thế. Vị trí hậu vệ phải của Semedo liên tiếp bị khoan vào. Và điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 35, Đức gỡ hòa 1-1. Đây là pha phản lưới của Ruben Dias. Trong nỗ lực ngăn cản đường căng ngang từ cánh trái của Gosen, anh đưa bóng vào lưới nhà từ cự ly chỉ 2m.

Sau đó không lâu, đến lượt hành lang phải của Bồ Đào Nha bị đe dọa. Lần này, Gnabry căng ngang vào trong và vẫn là một cú phản lưới. Lần này là Guerreiro. Hai bàn phản lưới đã “bù đắp” cho ĐT Đức sau trận đầu họ thua bởi bàn đốt gôn nhà của Hummels.

Hàng thủ thảm họa, Bồ Đào Nha đại bại trước Đức ảnh 1

Bồ Đào Nha thua 2 bàn từ phản lưới

Sang hiệp 2, những xộc xệch trong hệ thống phòng thủ của Bồ Đào Nha tiếp tục phải trả giá. Phút 51, điểm yếu Semedo lại để Gosen vượt qua. Kịch bản y như hiệp 1, Gosen tạt vào và Havertz băng cắt ghi bàn. 3-1 cho Đức, có chăng khác biệt là bàn thắng không còn đến từ đá phản nữa.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau mành lưới của Seleccao đã rung lên lần thứ 4. Vẫn là Semedo bỏ quên Gosen. Đón bóng từ Kimmich, Gosens đã đánh đầu ghi bàn trong tư thế không bị kèm.

Bị dẫn 4-1, Bồ Đào Nha lập kỷ lục là đội đương kim vô địch đầu tiên nhận tới 4 bàn thua trong một trận đấu tại vòng chung kết EURO. Dù sau đó đã rút ngắn cách biệt xuống 2-4 ở phút 67 nhưng điều đó là không đủ để cứu vãn một ngày tệ hại của Ronaldo và đồng đội. Thậm chí nếu cuối trận các cầu thủ áo trắng chỉn chu hơn thì cách biệt còn sâu hơn nữa.

Bồ Đào Nha chấp nhận thua 2-4 trong một trận đấu mà hàng thủ của họ đã bộc lộ vô số sai lầm. Chắc chắn nếu muốn đi sâu, đội bóng này phải chấn chỉnh “tuyến đê” của mình. Trong khi đó với 3 điểm trong tay, Đức đang nắm quyền tự quyết. Nhìn chung tình hình ở bảng F tử thần lúc này là hết sức khó đoán khi cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.

MỚI - NÓNG