Hai 9X 'tỉ thí' ở tiệc rượu khiến người chết, kẻ thương tật vào tù

‘Hạ nốc ao’ đối phương, Trần Thanh Sang mang thương tật cùng 14 năm. Ảnh: Tân Châu
‘Hạ nốc ao’ đối phương, Trần Thanh Sang mang thương tật cùng 14 năm. Ảnh: Tân Châu
TPO - Anh buông lời thách đấu “Mày có ngon thì đánh nhau tay đôi?” – đáp lại lời ‘đối thủ’, Sang nói “Thích thì chiều” – rồi cả hai lao vào ăn thua nhau tới cùng khiến người thiệt mạng, kẻ mang thương tật 72% vào tù.

Ngày 13/9 TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thanh Sang, sinh năm 1993, quê An Giang 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 19 giờ ngày 16/5/2015, Trần Thanh Sang rủ Nguyễn Minh Tới Anh (sinh năm 1992, quê Đồng Nai), Nguyễn Thanh Quí, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Hữu Thọ, Thạch Thị Na Rone và Thạch Thị Sóc đến phòng trọ của Sang (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, Sang và Tới Anh có mâu thuẫn, Sang bỏ đi vào nhà vệ sinh, một lát sau quay lại thì Tới Anh nói “Mày có ngon thì đánh nhau tay đôi?”.

Đáp lời Tới Anh, Sang nói “Thích thì chiều”, rồi cả hai lao vào đánh nhau.

Kết cục cuộc tỉ thí giữa hai 9X là Tới Anh bị Sang dùng dao đâm nhiều nhát vào người gục tại chỗ, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện. Sang mang thương tích tỉ lệ 72%.

MỚI - NÓNG