Góc vui Hoa hậu

Góc vui Hoa hậu
TP - Một cuộc Liên hoan nhỏ với chủ đề “Tiếng hát ba miền” đã được các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2006 tổ chức ngay sáng 16/8.
Góc vui Hoa hậu ảnh 1
Một rừng hương sắc. Ảnh: Hồng Vĩnh

Sau khúc dạo đầu ca khúc thiếu nhi của thí sinh Hà Nội, song ca Lưu Bảo Anh và Nguyễn Thị Tuyết Vân (Cần Thơ) hát bài Lý  với nội dung thật “dễ thương”: Cô gái đi gánh nước, chàng trai đi theo xin gánh giùm. Cảm hứng dân ca nổi lên, tất cả cùng vỗ tay hát điệu “Cò lả”.

Tất nhiên, tam ca “chủ nhà” Khánh Hòa gồm Mai Hải Anh, Nguyễn Thị Hồng Thắm và Hoàng Lệ Trang đãi khách bằng bài “Nha Trang mùa thu lại về”.

Tam ca khác gồm: Đàm Thị Lý, Trịnh Thị Kim Phượng và K’The đem cái nắng, cái gió và nỗi nhớ không mang tên từ cao nguyên về Hòn Ngọc Việt với lời ca “Cùng thương nhau thì về Buôn Mê Thuột”.

* Vốn là chuyên viên trang điểm nhưng chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Ảnh, Phạm Thị Thanh Loan (Bình Định) vẫn phải nhờ người khác giúp mình phần tô son điểm phấn: “Em trang điểm cho người khác thì được chứ nhìn điểm mạnh điểm yếu trên gương mặt mình  phải người ngoài giúp sẽ tinh tế hơn”.

* Không chỉ 34 thí sinh được chụp ảnh chân dung, toàn thân, chụp nhóm, chụp đoàn mà anh Lại Văn Sâm vừa bước vào phòng cũng được các phóng viên ảnh tíu tít “anh đứng lại chỗ cũ để em chụp tấm ảnh nào”.

Người của Ban tổ chức cũng được gọi vào chụp ảnh (tranh thủ các tay máy chuyên nghiệp chắc chắn có ảnh đẹp) để in hình lên thẻ ra vào!

MỚI - NÓNG