Giọt nước mắt muộn màng sau phút cuồng nộ trong bệnh viện

TPO - Cho rằng mình và con bị nhân viên y tế coi thường, Bàn Văn Vỹ cầm dao tấn công 5 người tại bệnh viện. Ngày hầu tòa, người đàn ông bật khóc, xin giảm án để sớm trở về với 3 đứa con nhỏ.

Cơn cuồng nộ bắt đầu từ một suy nghĩ chủ quan

Không khí phòng xử án nhiều lần chùng xuống khi Bàn Văn Vỹ (SN 1996), trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Đứng trước Hội đồng xét xử, người đàn ông từng gây náo loạn một phòng bệnh sơ sinh liên tục cúi đầu, nhiều lần bật khóc.

Ít ai nghĩ, người đang đứng trước vành móng ngựa với dáng vẻ tiều tụy lại từng cầm dao lao vào phòng bệnh, tấn công nhiều người và gào lên: “Tao giết, tao giết hết”.

Theo cáo trạng, ngày 17/10/2025, vợ Vỹ sinh mổ hai bé gái tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau sinh, các cháu được chuyển đến Khoa Sơ sinh để theo dõi, chăm sóc. Sáng 23/10, sức khỏe một trong hai bé diễn biến xấu, phải chuyển cấp cứu. Sau khi làm thủ tục cho con, vợ Vỹ quay lại khoa chăm sóc đứa trẻ còn lại, còn Vỹ ra hành lang.

112.jpg
Đối tượng Vỹ bị công an bắt giữ.

Tại đây, Vỹ thấy chị Lữ Thị D., dì của vợ, đang khóc vì thương cháu. Hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, Vỹ tự suy diễn rằng người thân có thể bị bác sĩ, y tá mắng nên bức xúc quay lại phòng bệnh.

Trong phòng, Vỹ thấy vợ đang ôm con, còn chị Nguyễn Thị Nhung (nhân viên y tế), chăm sóc hai cháu bé sinh đôi khác. Vỹ nảy sinh suy nghĩ mình là người dân tộc thiểu số nên bị coi thường, con mình không được chăm sóc như những đứa trẻ khác. Từ suy nghĩ chủ quan, Vỹ nổi giận, lấy dao gọt hoa quả trên tủ tấn công chị Nhung khiến dao bị gãy.

Những người trong phòng hoảng loạn, ôm các cháu bé bỏ chạy. Vỹ tiếp tục chạy đến giường bệnh, bế một cháu bé lên cao rồi đi về phía cửa sổ phòng vệ sinh, gào lên: “Tao giết, tao giết hết”. Chị Ngô Thị Thu Thủy (người nhà một sản phụ), cùng một người khác lao tới giằng cháu bé khỏi tay Vỹ. Sau khi trao cháu cho người khác, chị Thủy bị Vỹ dùng dao tấn công vào vùng cổ, vai.

1.jpg
Bàn Văn Vỹ tại cơ quan Công an.

Vỹ tiếp tục tấn công bà Phan Thị Tứ khi bà đang chạy lại phía giường để bế cháu. Chưa dừng lại, Vỹ lấy một con dao khác trong túi xách của vợ rồi chạy sang phòng trực điều dưỡng, tấn công điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài.

Sau đó, Vỹ lao vào phòng, dùng dao tấn công chị Nguyễn Thùy Trang. Nữ điều dưỡng ngã xuống giường, lấy chăn che chắn nhưng vẫn bị đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, mặt. Khi bảo vệ bệnh viện và lực lượng công an có mặt, Vỹ mới bị khống chế.

Năm người bị hại được đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định xác định chị Nguyễn Thùy Trang bị tổn thương 40% cơ thể; chị Ngô Thị Thu Thủy 6%; bà Phan Thị Tứ 3%; chị Nguyễn Thị Nhung 3% và chị Nguyễn Thị Thu Hoài 1%.

img-7717.jpg
Bị cáo Bàn Văn Vỹ tại phiên tòa.

Kết luận giám định cũng xác định trước, trong và sau khi gây án, Vỹ không mắc bệnh rối loạn tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Từ một người cha lo lắng cho những đứa con mới chào đời, Vỹ đã để cảm xúc lấn át lý trí, biến suy nghĩ chủ quan thành hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Giọt nước mắt muộn màng

Tại phiên tòa, bị cáo Vỹ nhiều lần bật khóc. Lời khai có lúc bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Nam bị cáo thừa nhận hành vi sai trái và cho rằng khi đó quá lo lắng cho vợ con nên không kiểm soát được cảm xúc.

Trước Hội đồng xét xử, Vỹ nghẹn ngào xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về chăm sóc, nuôi dạy các con. “Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có cơ hội trở về đoàn tụ cùng vợ và tiếp tục thực hiện trách nhiệm nuôi dạy các con nhỏ”, Vỹ nói trong nước mắt.

113.jpg
Bị cáo Vỹ nhận mức án 15 năm tù về tội Giết người.

Trong giờ nghị án, người thân đưa 3 con nhỏ của Vỹ đến phòng xử án. Cuộc gặp diễn ra trong ít phút nhưng khiến người cha không thể kìm được nước mắt. Vỹ dặn vợ giữ gìn sức khỏe để thay mình chăm sóc các con. Quay sang con trai lớn, bị cáo căn dặn con phải chăm ngoan, nghe lời mẹ. Giữa những tiếng nấc, Vỹ hứa sẽ cải tạo tốt để sớm trở về.

Đánh giá vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Bàn Văn Vỹ mang tính chất côn đồ, hung hãn, phạm tội đối với nhiều người. Bị cáo liên tiếp dùng dao tấn công các bị hại vào nhiều vùng trọng yếu trên cơ thể. Việc các nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo và nhờ được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoảng loạn tại bệnh viện. Sau khi xem xét toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bàn Văn Vỹ 15 năm tù về tội Giết người.

111.jpg
Bị cáo Vỹ nhiều lần bật khóc tại phiên tòa.

Phiên tòa khép lại cũng là lúc Vỹ phải rời xa vợ và 3 con nhỏ để chấp hành án. Từ một suy nghĩ chủ quan và phút nóng giận, Vỹ phải trả giá bằng 15 năm tù. Còn với 3 đứa trẻ, quãng thời gian phía trước sẽ là những năm tháng thiếu bóng người cha. Những giọt nước mắt nơi phòng xử án vì thế chỉ còn là sự hối hận muộn màng cho một phút không làm chủ được chính mình.