Giỏi tất cả, trừ tình yêu?!

Giỏi tất cả, trừ tình yêu?!
TP - Hôm nay, không biết là lần thứ mấy chị ấy lại tìm đến tôi và khóc, tôi rất muốn an ủi chị nhưng chẳng biết nói gì ngoài cái siết tay thật chặt tỏ sự cảm thông.

Chị năm nay đã 30 tuổi, ở cái tuổi đã “toan về già” như các cụ vẫn bảo, chị ăn nói rất có duyên, ở cơ quan tôi ai cũng mến chị bởi sự năng động, nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người.

Bất kỳ phong trào gì phát động chị đều tham gia từ thể thao cho đến văn nghệ, và ở lĩnh vực nào chị cũng giỏi cả. Trong công việc thì khỏi phải nói, chị luôn hoàn thành tốt những công việc được giao. Ấy vậy mà ở cái tuổi này chị vẫn đi sớm về trưa một mình?

Trong cơ quan ai cũng cho chị là kén, chị chỉ cười và trêu lại rằng: “Em kém chứ không phải là kén”, rồi vội quay đi để che giấu nỗi niềm.

Chị sinh ra trong một gia đình không có tình yêu, bố suốt ngày uống rượu, không bao giờ giúp vợ con được gì, mẹ chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, cam chịu đã tự bươn chải để nuôi mấy chị em nên người.

Và cũng chính vì vậy mà bà đã giáo dục con theo một khuôn mẫu của bà: Độc lập, tự chủ, không đầu hàng số phận. Có lẽ nhờ vậy mà chị giỏi trong tất cả các lĩnh vực, ngoại trừ tình yêu?

Người ta vẫn bảo rằng, người phụ nữ khi yêu luôn chọn người yêu có những nét tính cách giống với bố mình. Nhưng với chị thì không. Hình ảnh người bố suốt ngày uống rượu rồi quay ra chửi mắng vợ con làm cho hình tượng người bố trong chị sụp đổ, hay nói đúng hơn là không có.

Chị đâm ra ngại mà đúng hơn là sợ lấy chồng, sợ lỡ lấy trúng người chồng suốt ngày rượu chè bê tha như bố chị, sợ rồi đây sẽ sinh ra những đứa con có những nét tính cách lạnh lùng như chị khi đứng trước đàn ông? Và chị còn sợ nhiều thứ khác nữa…

Qua diễn đàn “Thời hiện đại có lỗi” của bạn Lê Hải Nam đăng trên Tiền phong cuối tuần số 25, theo tôi chỉ đúng ở một phương diện nào đó đối với những bạn ở thành phố.

Mà có lẽ rào cản lớn nhất của bệnh “lười yêu” chính là hoàn cảnh gia đình? Nó có vai trò to lớn trong việc hình thành xúc cảm tình cảm ngay từ tấm bé.

Nhưng cho dù ở thời đại nào, hoàn cảnh nào thì chủ thể vẫn là nhân tố quan trọng nhất để có sự nhìn nhận khách quan hơn về tình yêu, vì trong thời đại nào thì con người ta vẫn luôn mong muốn yêu và được yêu, phải không các bạn?

Nguyễn Thị Miễu
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

MỚI - NÓNG