Giao hưởng ra đường ở Hà Nội

Hòa nhạc Luala. Ảnh: N.M.H
Hòa nhạc Luala. Ảnh: N.M.H
TP - Hòa nhạc Luala- dự án âm nhạc đầu tiên đưa nhạc giao hưởng ra đường phố vừa có buổi diễn mở màn chiều 11-11.

> Ăn ngủ trên ô tô vẫn diễn tốt

Các nghệ sĩ đến từ những trung tâm âm nhạc hàng đầu của Việt Nam sẵn sàng chiêu đãi khán giả nghệ thuật miễn phí ngay trên vỉa hè.

Hòa nhạc Luala. Ảnh: N.M.H
Hòa nhạc Luala. Ảnh: N.M.H.
 

Trong vòng hai tiếng, 20 nghệ sĩ đàn dây dưới sự dàn dựng và chỉ huy của nghệ sĩ vĩ cầm Xuân Huy say sưa chơi các tác phẩm thính phòng nổi tiếng như Emperior Waltz (J. Strauss), Divermento No 136 & 137, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (Mozart), Vũ khúc Hungary (Brahm), Serenade (Elgar)? ngay trên vỉa hè của góc phố trước cửa NXB Âm nhạc và cũng là trước cửa của Luala- cà phê kiêm cửa hàng thời trang- 61 Lý Thái Tổ.

Với mục tiêu đem nhạc giao hưởng đến với đông đảo người dân, dự án sẽ kéo dài hai tháng, diễn ra đều đặn vào thứ bảy (15h-17h) và chủ nhật (10h-12h và 15h-17h). Các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cố vấn âm nhạc: Trần Mạnh Hùng.

Những âm thanh đẹp cất lên ngay cạnh tiếng xe, tiếng còi mắc cửi của hai con phố. Họa sĩ Vương Văn Thạo ngồi ngay hàng đầu tỏ ra hào hứng với dự án âm nhạc có phần liều lĩnh này: “Tất nhiên không thể bằng nghe nhạc giao hưởng trong Nhà hát Lớn nhưng đây sẽ là cơ hội tốt cho những ai không có điều kiện vào những khán phòng sang trọng có thể được tiếp cận miễn phí với nhạc giao hưởng và biết đâu sau đó họ bắt đầu có thói quen vào nhà hát nghe nhạc”.

Chuyên gia Nguyễn Nhất Lý từ Pháp về chịu trách nhiệm phần âm thanh cho buổi diễn. Anh cho hay, việc dàn nhạc thính phòng diễn ngoài trời là phổ biến ở châu Âu, và họ thường chơi ở quảng trường, nơi mọi người đều đi bộ. “Ở Việt Nam ồn hơn vì mọi người đi xe máy và có thói quen bấm còi. Tuy nhiên con người có khả năng nghe chọn lọc. Nếu thực sự quan tâm, người ta vẫn có thể cảm thụ được âm nhạc trong môi trường đường phố”, Nguyễn Nhất Lý nói.

Nghệ sĩ Xuân Huy hoàn toàn thoải mái dù đây là lần đầu tiên anh chơi nhạc ngoài đường phố. Anh cho hay: “Chúng tôi coi đây như cuộc chơi vào cuối tuần và hy vọng khán giả cũng cảm thấy thoải mái như vậy. Âm nhạc chúng tôi chơi hết sức chuẩn mực, biết đâu kết hợp với tiếng còi xe lại thành một bức tranh siêu thực nào đó. Bạn biết đấy, có những bức tranh trông có vẻ lộn xộn, méo mó nhưng lại rất đắt giá”, Xuân Huy cười tươi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG