Gấu vào... khách sạn

Gấu vào... khách sạn
(TPO) Một chú gấu đã lừng lững bước vào khách sạn Raton ở Mexico, chỉ vì bị quyến rũ bởi mùi bắp rang bơ thơm lừng.
Gấu vào... khách sạn ảnh 1

"Chú ta bước vào, tiến thẳng đến bàn điện thoại trả tiền, rồi lặc lè đi ra bể bơi", quản lý khách sạn Raton kể lại.

Khách trọ và cánh phóng viên lập tức đổ xô theo dõi vị khách "đặc biệt" cho đến tận khu vực bể bơi, cho đến khi các quan chức của Cục Cá tự nhiên và Thú săn đến nơi. Họ đã buộc phải bắn thuốc mê vào chú gấu để đảm bảo an toàn.

Theo một quan chức, chú gấu này đã bị đánh bẫy và vận chuyển khỏi Raton cách đây vài tuần nên đã mất cảm giác sợ người.

Một ngày sau đó, một chú gấu mải chơi khác lẻn vào nhà nghỉ Taos Ski Valley đánh một giấc ngon lành. Không biết bằng cách nào, chú gấu này đã leo qua cửa sổ để chui vào nhà nghỉ Taos Ski Valley. Chú cũng kịp bỏ trốn vào rừng trước khi cảnh sát thành phố được gọi đến.

Thời tiết nóng, khô tại miền Bắc New Mexico đã buộc nhiều chú gấu phải đi tìm thức ăn tại những khu vực lạ, và mùi thức ăn hấp dẫn từ các nhà nghỉ sát bìa rừng đã dắt mũi chúng tìm đến đây.

Chức trách địa phương đã khuyến cáo dân cư trong vùng phải đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào vào ban đêm, đồng thời bật hết công suất máy khử mùi trong phòng bếp để hạn chế hương vị thức ăn bay xa.

MỚI - NÓNG