10, 20 rồi gần 30 năm, anh Đào Hữu Thể không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Ngần ấy thời gian, xe khô mực của "chàng gù ở nhà thờ Đức Bà" đã trở thành thân quen nơi góc phố Sài Gòn.
TPO - Sáng nay (7/10), Ban tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội tại Báo Nông thôn Ngày nay.
TPO - Trong 100 thí sinh xuất sắc trên cả nước tham gia cuộc thi Đầu bếp bánh tài năng Việt Nam 2021 - 2022, ban giám khảo đã chọn được 9 thí sinh để trao giải Nhất, Nhì, Ba. Đây cũng là lần đầu tiên món bánh dân gian Việt Nam nhận được 2 giải tại vòng chung kết. Theo BGK, các tác phẩm đạt đến trình độ của một tác phẩm điêu khắc và thật sự "không nỡ ăn".
TPO - Những chiếc xe chở đầy những hoa sen hàng ngày lặng lẽ toả đi khắp các con đường. Chẳng một tiếng rao nhưng màu hồng rực rỡ của sen xen vào màu nắng vàng vẫn làm bao ánh mắt phải ngoái nhìn. Và cứ như thế, một mùa sen mới lại đến, âm thầm làm đẹp cho phố phường Hà Nội.
TPO - Với mong muốn người dân Thủ đô được sử dụng thực phẩm sạch, xóa bỏ tình trạng hàng rong bày bán ở vỉa hè, lòng đường, Hà Nội bắt đầu triển khai đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành”.
Lấy hình ảnh cô gánh hàng rong rao bán Iphone 6 trên đường phố, Tuấn Saker muốn nói về cơn sốt Iphone 6 hiện nay, clip nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Hằng ngày, cứ 6h sáng, Võ Văn Toản (cựu sinh viên ngành Tâm lý học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) lại dựng chiếc Dream trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TP. HCM. Cậu thoăn thoắt gỡ hộp xốp, cắt bánh cuốn, thái giò lụa…
TP - Một đòn gánh, đôi sợi thừng chắc chắn và bờ vai chai sần u lên thớ thịt như lực sĩ sau mỗi chuyến hàng lại tím bầm, ngày qua ngày, những người phụ nữ nơi chợ đầu mối Long Biên Hà Nội bươn bả gánh gồng mưu sinh.