'Đường đến sát thủ' của cô sinh viên đẹp

'Đường đến sát thủ' của cô sinh viên đẹp
Lao theo lối sống thực dụng, Quế không ngờ có ngày trở thành kẻ giết người. Nạn nhân là người yêu Quế tha thiết còn kẻ đồng phạm với cô nàng cũng là một kẻ si tình, hết lòng vì người đẹp.

'Đường đến sát thủ' của cô sinh viên đẹp

Lao theo lối sống thực dụng, Quế không ngờ có ngày trở thành kẻ giết người. Nạn nhân là người yêu Quế tha thiết còn kẻ đồng phạm với cô nàng cũng là một kẻ si tình, hết lòng vì người đẹp.

Nguyễn Thị Quế đang làm công việc gấp hoa (ảnh lớn) và ngày bị bắt (ảnh nhỏ)
Nguyễn Thị Quế đang làm công việc gấp hoa (ảnh lớn) và ngày bị bắt (ảnh nhỏ).

Không còn mái tóc tém, cắt xéo như dấu phẩy ngang mặt ngày còn theo học trường Cao đẳng nghề, giờ đây Nguyễn Thị Quế, 22 tuổi, quê ở xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đẹp nền nã hơn so với ngày mới vào trại.

Ở tuổi 22, vẻ đẹp của Quế đang vào độ chín, nó toát ra từ cách ăn mặc lẫn lời nói của cô gái có tính bướng bỉnh, lếu láo này. Mái tóc suôn dài, buộc gọn gàng phía sau, làn da trắng mịn màng, thoạt nhìn Quế chẳng có nét gì là "đao phủ" nếu như không có đôi mắt sắc lạnh với cái nhìn liếc ngang.

19 tuổi phạm tội giết người cướp tài sản, Quế vào trại giam Ninh Khánh cải tạo với mức án chung thân. Nhỏ tuổi lại xinh đẹp, Quế trở thành tâm điểm của phân trại và những ánh mắt dò xét của bạn tù đã khiến Quế dù có muốn cũng không dám ngổ ngáo như trước.

Bốn năm ăn cơm tù, nỗi dằn vặt vì cái chết của nạn nhân và sự đền mạng của người yêu đã khiến Quế già dặn hơn nên dù có lợi thế là tuổi trẻ nhưng vẫn không giấu được sự ân hận, toát ra từng cử chỉ, lời nói. Quế ngại ngần khi nhắc lại quá khứ của mình.

Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng sở hữu khuôn mặt đẹp và nước da trắng nên ngay từ khi bước chân vào cấp 3, Quế đã có nhiều bạn trai theo đuổi và vì luôn có ý nghĩ đùa cợt với chuyện tình cảm nên ngay từ năm lớp 10 cô trải qua mấy mối tình.

Đến năm lớp 12, mặc dù không có tình cảm nhưng Quế vẫn nhận lời yêu Đoàn Văn Duy, bạn cùng lớp và nhiều lần chứng kiến cảnh Duy xô sát với những người đến tán tỉnh Quế. Biết Duy là kẻ si tình, có thể làm bất cứ việc gì Quế muốn nên dù không yêu nhưng Quế vẫn “giữ” Duy bên mình để “sai bảo”.

Đến khi lên thành phố học ở trường Cao đẳng nghề công nghiệp Dệt may Nam Định, được nhiều chàng trai đến ve vãn, Quế thấy có nhiều cơ hội để “lợi dụng” nên ra sức ăn diện để à ơi và Duy vẫn như một bảo vệ trung thành, theo cô đi học nghề, răm rắp làm theo những gì người đẹp sai bảo.

Từ một cô gái khiêm tốn trở thành kẻ đua đòi là một khoảng cách quá ngắn khiến nhiều người không nhận ra nhất là với cô gái trẻ vừa bước qua thời áo trắng như Quế. Lao vào cuộc sống đua đòi, Quế liên tục nghĩ ra những khoản đóng góp để vòi tiền cha mẹ. Tiền hàng tháng không đủ chi, Quế nói dối chung vốn làm ăn với bạn bè để vay mẹ 5 chỉ vàng nhưng số tiền này cũng chỉ giúp cô gái chi tiêu một thời gian là nhẵn ví.

Trong số những thanh niên đến ve vãn Quế có anh Triệu Quốc Việt, ở Đồng Phù, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định là giàu hơn cả. Đã rất nhiều lần anh Việt tặng những món quà có giá trị cho Quế, thậm chí còn cho cô nàng mượn tiền để trả nợ những món vay do ăn tiêu quá đà.

Trong những lần kiếm cớ “moi” tiền của anh Việt, Quế thấy người thanh niên này lúc nào cũng đem theo nhiều tiền nên đã nghĩ đến việc giết anh Việt để chiếm đoạt.

Chiều 25-11-2008, Quế gọi Duy đến bàn chuyện. Theo đó 2 tên đi mua rượu, bỏ thuốc ngủ vào rồi dàn dựng lý do để mời anh Việt uống.

Đúng như kịch bản đã định, thấy Quế nhắn tin đang ở nhà một mình, cần người nói chuyện, anh Việt vội vàng phóng đến phòng trọ của Quế tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh và bị Quế chuốc uống say rượu có thuốc ngủ.

Đến 20 giờ cùng ngày, thấy anh Việt bắt đầu ngấm thuốc, Quế rủ người thanh niên này ra ngoài tâm sự để cho Duy cầm tuýp sắt đập vào đầu. Bị đánh bất ngờ, anh Việt choàng tỉnh nhưng thuốc ngủ làm anh không thể nhấc nổi tay chân và đêm hôm đó, anh đã bị Quế và người yêu sát hại.

Sau khi tháo dây chuyền, lắc, nhẫn vàng, điện thoại di động của nạn nhân, chúng đẩy xác anh Việt xuống sông Đào, mang những thứ cướp được đi bán song lưới trời lồng lộc, chỉ hai ngày sau hai tên bị bắt.

Nhớ lại quá khứ tội lỗi, Quế nghẹn ngào: "Nếu hôm đó em biết dừng lại thì em không phải vào đây và Duy không phải đền mạng. Em ân hận lắm. Chỉ vì những toán tính tầm thường mà em đã đẩy Duy vào chỗ chết. Trước ngày đi thi hành án, Duy có viết thư cho em, khuyên cố gắng làm người tốt để sống cả phần cho Duy nữa....”.

Theo lời cán bộ quản giáo thì từ ngày vào đây, sợi dây liên lạc Quế với thế giới bên ngoài chỉ có bố mẹ. Cô không viết thư cho ai dù nhận được rất nhiều lời động viên, thăm hỏi của bạn bè. Suốt ngày câm lặng bên công việc. Những giỏ hoa do cô làm ra mỗi ngày một nhiều như một sự sám hối bất tận của một tâm hồn tội lỗi, tri ân với người đã chết.

Theo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG