Đu idol chạm đỉnh và sự xấu xí của fan phong trào quá khích ở show BlackPink

TPO - Một số ý kiến về khâu tổ chức, hệ thống âm thanh khiến show diễn đầu tiên của BlackPink tại Hà Nội chưa thật sự hoàn hảo như mong đợi. Tuy nhiên, nhìn chung khán giả Việt Nam đã có một trải nghiệm đáng nhớ.

Đu idol chạm đỉnh

Tối 29/7, concert của BlackPink tại Việt Nam diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình. 30.000 khán giả nhanh chóng lấp đầy các chỗ trống dù cơn mưa lớn buổi chiều gây trở ngại cho việc di chuyển cũng như khiến số ít người định bỏ về.

Sau hơn một giờ trình diễn, trên mạng xã hội tràn ngập những chia sẻ về cảm xúc cũng như lời khen ngợi dành cho đêm nhạc. Chia sẻ với Tiền Phong, chị Trang Thu đến từ Hà Nội cho biết đi “đu idol” vì chiều lòng cô con gái nhỏ. “Tôi trải qua 100 chứ không phải 82 ‘kiếp nạn’ với concert hôm nay, vừa ngồi yên vị thì trời mưa tầm tã, 2 mẹ con như 2 cây nấm cô đơn giữa khán đài. Lúc đó, tôi muốn quay xe đi về. Bù lại, BlackPink trình diễn quá đỉnh và dễ thương. Tôi chính thức trở thành fan của họ”, chị kể.

“Ngồi xem nghe trực tiếp ở sân bao giờ cũng là một cảm giác thật khác! Tôi hài lòng về show diễn này từ âm thanh ánh sáng, ca sĩ, khâu tổ chức… Ai không quen sẽ thấy hơi mệt mỏi nhưng đó là điều quy củ nên có, đặc biệt với ngôi sao quốc tế. Họ có sự chuẩn chỉ và yêu cầu cao tuyệt đối về mọi thứ”, chị Trang Thu nhấn mạnh.

Giống với cảm nhận của chị Trang Thu, bạn Vân Anh (sinh năm 1998, quê Nam Định) ấn tượng về sự chỉn chu của BTC khi phát nước và áo mưa miễn phí cho khán giả. “Tôi có trải nghiệm tuyệt vời ở sân Mỹ Đình. Biển búa hồng thắp sáng xuyên suốt đêm diễn khiến cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao. Âm thanh, ánh sáng khá hoàn hảo trong những màn trình diễn mang đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, BTC sắp xếp ghế ngồi ngay cả trong khu vực vé đứng”, Vân Anh chia sẻ.

Đu idol chạm đỉnh và sự xấu xí của fan phong trào quá khích ở show BlackPink ảnh 1

30.000 khán giả phủ màu hồng trong đêm diễn đầu tiên của BlackPink tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài.

Sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên, tài khoản Ong Thuỳ Dương khích lệ bạn bè nên đi xem đêm diễn thứ hai của BlackPink vì những trải nghiệm đáng nhớ ở đây. Thuỳ Dương cảm thán về khâu tổ chức từ việc chia ghế ngồi. “Tôi vào sân vận động Mỹ Đình nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy quy củ như hôm nay. BlackPink đã có một đêm diễn đẳng cấp, đỉnh cao và đáng với số tiền mình bỏ ra”, Thuỳ Dương nhận định.

Nhiều khán giả sau khi rời sân khẳng định tiếp tục “săn” vé để đi “đu idol” trong đêm thứ hai. “Lần đầu xem BlackPink trình diễn trực tiếp, tôi thực sự choáng ngợp. Cảm xúc đi xem show bị chi phối một phần do thời tiết nắng gắt đột ngột chuyển sang mưa rào nhưng sự nồng nhiệt của 30.000 khán giả trên sân đã xua tan mọi mệt mỏi. Tôi sẽ tìm mua vé để xem đêm diễn thứ hai. Tôi muốn thấy sự biến hóa của BlackPink tại Việt Nam với cùng list bài hát giống nhau”, Ngọc Hân (sinh năm 2000, đến từ Vĩnh Phúc) bộc bạch.

Sự xấu xí của fan phong trào quá khích

Bên cạnh “cơn mưa” lời khen dành cho concert BlackPink ở Hà Nội, một số ý kiến phàn nàn về đơn vị tổ chức và những fan phong trào quá khích khiến hình ảnh người hâm mộ Việt trở nên xấu xí.

Theo chia sẻ của bạn Đan Thanh đến từ TPHCM hệ thống âm thanh của đêm nhạc không ổn, tiếng vọng lại từ loa cỡ lớn gây cảm giác khó chịu.

Tiền Phong ghi nhận một số phản ánh về việc nhân viên của BTC không nắm rõ được hệ thống chỗ ngồi nên khán giả lần đầu đến sân Mỹ Đình có phần chật vật, nhất là khi cơn mưa lớn đổ xuống. Số khác phàn nàn về khâu tổ chức có nhiều vấn đề trước ngày diễn ra concert.

“Từ lùm xùm đặt vé, chưa xin giấy phép biểu diễn đã thông báo concert, rồi vấn đề tác quyền bản quyền cho thấy đơn vị tổ chức rất thiếu chuyên nghiệp. Hơn nữa, giá vé không tương xứng với vị trí chỗ ngồi. Đó là lý do khiến vé VIP bị ế và phải bán tháo những ngày cuối”, Duy Tiến (sinh năm 2000) cho hay.

Đu idol chạm đỉnh và sự xấu xí của fan phong trào quá khích ở show BlackPink ảnh 2

Người hâm mộ tập trung đông ở sân bay trong đêm 28/7 chờ đón BlackPink. Nhiều fan quá khích gây náo loạn, báo động giả khiến nhiều hành khách khó chịu. Ảnh: Đỗ Quyên.

Điều khiến Duy Tiến ái ngại hơn chính là sự quá khích của những fan phong trào gây hỗn loạn ở sân bay và khách sạn khi BlackPink đến Việt Nam.

“Người hâm mộ Việt bị gắn mác đeo bám, phát cuồng nhưng đó có thực sự là fan chân chính hay họ là những người ‘đu idol’ phong trào? Họ lên sân bay, đến đêm nhạc để check-in và thỏa mãn sự hiếu kỳ. Vô tình khiến cho hình ảnh người hâm mộ Việt trở nên xấu xí trong mắt thần tượng cũng như fan quốc tế. Concert vừa diễn ra thành công nhưng nhìn nhận cả quá trình từ khi thông báo tổ chức tới khi diễn ra concert lại quá nhiều bất cập”, Duy Tiến nói.

Sốt vé BlackPink: ‘Hãy tự chủ tài chính trước khi đu thần tượng’

Khác với tình trạng dở khóc dở cười khi nhiều người phải hạ giá sập sàn để đẩy vé trước thềm đêm diễn đầu tiên, cơn khát vé Born Pink World Tour Hanoi ngày 2 đã bùng lên.

Có mặt trong đêm diễn Born Pink in Hanoi tối 29/7, bạn Trâm đến từ Hà Nội cho biết đã phải bỏ ra gần 10 triệu đồng để mua vé VIP.

Trâm cho biết cô mua vé ngay từ ngày đầu mở bán và không thấy tiếc nuối khi vé của mình được bán “đại hạ giá” ngay trước đêm diễn vài ngày. “Tôi thấy mọi người đợi để mua vé pass lại với giá rẻ, điều đó không hay cho lắm. Với số tiền bỏ ra, tôi rất mãn nguyện vì được thưởng thức một đêm nhạc đẳng cấp”, Trâm nói.

Đu idol chạm đỉnh và sự xấu xí của fan phong trào quá khích ở show BlackPink ảnh 3Đu idol chạm đỉnh và sự xấu xí của fan phong trào quá khích ở show BlackPink ảnh 4Đu idol chạm đỉnh và sự xấu xí của fan phong trào quá khích ở show BlackPink ảnh 5

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi nhiều tiền để mua vé BlackPink.

Trong khi đó, Xuân Giang và bạn đến từ TPHCM chọn cách mua vé pass lại vì phải lo thêm chi phí vé máy bay, khách sạn. “Khi xác định mua vé thì tôi đã chuẩn bị kinh phí cho mình rồi và mình thoải mái với lựa chọn đó. Tôi cũng đã đi làm, tự chủ về tài chính, nên bố mẹ không ý kiến gì về việc tôi bỏ ra nhiều chi phí để bay ra Hà Nội xem show diễn lần này”, cô nói.

Với số tiền vé, cộng thêm tiền máy bay và khách sạn, Xuân Giang cho biết cô hoàn toàn cảm thấy hài lòng với đêm nhạc. “Born Pink in Hanoi có cách bày trí âm thanh, ánh sáng giống ở các quốc gia khác, các tiết mục cũng đảm bảo chất lượng, không thua kém nên tôi hài lòng với số tiền mình đã bỏ ra”, cô cho biết.

Đào Hiểu Vũ 23 tuổi, đến từ Hà Nội cho biết mua vé ngay ngày đầu tiên mở bán. Hiểu Vũ cho biết sau khi tham khảo nhận thấy vé Born Pink in Hanoi có giá cao hơn các nước khác một chút nên đã điều chỉnh lại ngân sách của mình và quyết định mua vé CAT 3. Vũ cho biết giá vé không phải là vấn đề lớn với mình vì anh có thể cân bằng chi tiêu.

Anh cho biết trước đó từng bất ngờ khi đọc nhiều thông tin cho biết có những bạn trẻ phải vay nợ, nhịn ăn để mua vé. “Rất nhiều bạn có sự đam mê, yêu thích rất lớn dành cho BlackPink thì mới phải đi vay nợ để mua vé. Nhưng tôi có lời khuyên cho các bạn đó là hãy tự chủ về tài chính trước khi đu thần tượng”, Vũ nói.

Hoa hậu Phí Linh từng đi xem show diễn của BlackPink ở các nước như Thái Lan, Singapore. Cô cho biết giá vé ở Việt Nam cao hơn các nước khác nhưng show diễn Born Pink in Hanoi lại không có quyền lợi soundcheck cho các fan mua vé VIP như cô.

So với các quốc gia khác từng tổ chức concert Born Pink thì Việt Nam là quốc gia hiếm hoi mà BlackPink không xuất hiện ở phần soundcheck. “Tôi khá tiếc vì đây là phần tôi mong đợi nhất vì đó là cơ hội để tôi được gần gũi với thần tượng, được tiếp xúc với các bạn ở góc đời thường nhất”, cô nói.

Tin liên quan