Tuy nhiên, trên chấm luân lưu đầy may rủi, Đồng hương Huế FC đã để thua đối thủ với tỷ số 5-6, qua đó giành ngôi Á quân tại Giải bóng đá đồng hương toàn quốc 2026. Dù không thể nâng cao cúp vô địch nhưng ở lần đầu tham dự, đội bóng Cố đô đã có 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, tiếp đó, lần lượt vượt qua Đồng hương Bảy Núi An Giang FC ở tứ kết và Đồng hương Thái Nguyên FC ở bán kết để đi đến trận đấu cuối cùng. Ngôi vị Á quân là minh chứng cho quyết tâm, sự đầu tư chu đáo, tinh thần đoàn kết cùng khát vọng cống hiến cho màu cờ sắc áo của những người con xứ Huế xa quê.
Hành trình ấy khởi đầu bằng chiến thắng 4-1 trước Thuận Thành Cà Mau. Một màn ra quân thuyết phục giúp các cầu thủ Huế cởi bỏ áp lực và nhanh chóng khẳng định lối chơi kỹ thuật, kỷ luật. Sau ba lượt trận vòng bảng, đại diện Cố đô giữ ngôi đầu bảng A, giành quyền đi tiếp với thành tích toàn thắng.
Đằng sau năm chiến thắng là một “cầu thủ thứ tám” đặc biệt, đó là cộng đồng người Huế. Trên khán đài sân PM Sport, sắc tím ngày một dày hơn qua từng trận đấu. Những người con xa quê đến sân mang theo cờ, áo, tiếng hò reo và cả niềm tự hào về vùng đất Cố đô. Có cổ động viên từ Huế đặt vé máy bay vào TPHCM chỉ để góp tiếng cổ vũ trong trận đấu cuối cùng.
Những thống kê cho thấy, các trận đấu của Đồng hương Huế trên YouTube đã thu hút khoảng 400.000 lượt xem. Nhiều người xa quê chia sẻ rằng sau hơn 30 năm, kể từ trận chung kết Giải vô địch quốc gia năm 1995 giữa Huế và Công an TPHCM, họ mới lại cảm nhận rõ đến vậy không khí cuồng nhiệt của bóng đá Huế giữa lòng thành phố phương Nam.
Đối thủ chờ Huế trong trận chung kết là Đồng hương Hà Tĩnh, một đội bóng giàu kinh nghiệm và từng giành Á quân tại giải năm 2024. Ở bán kết năm nay, Hà Tĩnh đánh bại Lâm Đồng 2-1 dù thiếu chân sút chủ lực Nguyễn Hồng Long. Sự hiện diện của cộng đồng người Hà Tĩnh và Hội cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khu vực phía Nam hứa hẹn biến sân PM Sport thành một “chảo lửa” với hai gam màu tím- đỏ.
Trước giờ bóng lăn, khoảng cách giữa tân binh và đội bóng giàu kinh nghiệm không còn nhiều ý nghĩa. Huế đã đi đến trận cuối cùng bằng năm chiến thắng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc đội bóng kết nối được hàng nghìn người con Cố đô.