Google News

Đón tour bên khung dệt

TP - Bên dòng sông Cu Đê thơ mộng, không gian văn hóa của người Cơ Tu tại Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) cứ cuối tuần lại rộn ràng các hoạt động văn hóa từ đánh cồng chiêng, múa tung tung da dá đến dệt thổ cẩm, đan lát…

Được khánh thành giữa năm 2025, Trung tâm Văn hóa - du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí giờ trở thành một điểm dừng chân trên hành trình khám phá vùng rừng núi phía Tây Đà Nẵng của du khách.

Miệt mài đan những sợi màu trên khung tre, nghệ nhân Nguyễn Thị Mai (tổ dân phố Tà Lang) kể rằng, chục năm trước, những người phụ nữ Cơ Tu ở độ tuổi của bà chẳng còn ai bện chỉ, xe sợi, lớp trẻ lại càng không mặn mà. Nhờ chương trình bảo tồn nghề truyền thống của huyện Hòa Vang (cũ), các chị em ở Tà Lang – Giàn Bí mới học và bám trụ để giữ nghề.

“Chúng tôi cũng tìm hiểu từ các bà, các mẹ để biết về kỹ thuật nhuộm sợi, kết cườm, dệt họa tiết… Lúc đầu cũng chỉ học và làm để giữ gìn bản sắc, sau đó là câu chuyện sinh kế bền vững cho chị em từ bán thổ cẩm, làm du lịch cộng đồng”, bà Mai nói.

Chị Đinh Thị Thu Thanh (SN 2001, Tổ dân phố Tà Lang) đã phát triển mô hình “Thổ cẩm Hòa Bắc”, kết nối với các tổ chức, đơn vị để đưa khung dệt xuống phố trong các chương trình văn hóa, du lịch lớn của thành phố, quảng bá nghề truyền thống đến đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ dệt vải, các chị, các mẹ đồng bào Cơ Tu còn trực tiếp đón khách, thuyết minh và hướng dẫn cho du khách về quy trình dệt, ý nghĩa hoa văn trên tấm vải, quá trình xe sợi, nhuộm màu... Đến nay, mô hình thu hút 15 thành viên và duy trì đều đặn đón tour vào mỗi cuối tuần.

Xây điểm đến văn hóa cộng đồng

Cách trung tâm Đà Nẵng gần 100km về phía Tây, có một làng cộng đồng Cơ Tu từ lâu cũng được đông đảo du khách, đặc biệt là du khách quốc tế yêu thích. Đó là làng du lịch cộng đồng Bhờ Hôồng (xã Sông Kôn).

Tốt nghiệp đại học nhiều năm trước, chị Đinh Thị Thìn (SN 1989, thôn Bhờ Hôồng) chọn trở về quê hương, làm tình nguyện viên không lương để xây dựng làng du lịch cộng đồng Bhờ Hôồng từ con số không. Chị mày mò học thêm về du lịch, cách điều tour, xây dựng sản phẩm đón khách, học ngoại ngữ…

Vừa học, chị vừa “cầm tay chỉ việc” cho bà con địa phương để cùng thay đổi tư duy: giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào để phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững ngay trên quê hương mình.

20a.jpg
Nghệ nhân Cơ Tu ở Tà Lang – Giàn Bí dệt vải, đón khách bên khung cửi

Hoạt động từ năm 2013, làng Bhờ Hôồng hiện đón khách đều đặn với các sản phẩm văn hóa đặc trưng của người Cơ Tu như: ẩm thực truyền thống, biểu diễn múa tung tung da dá, đánh cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, bắn nỏ, lưu trú homestay…

Già làng Bling Bloo’ (70 tuổi) kể: “Những khách Tây đầu tiên đến đây, họ gật gù nghe đánh cồng chiêng, thưởng thức rượu tà vạt, tấm tắc khen những món ăn truyền thống… Điều đó giúp bà con hiểu rằng những điều tưởng chừng bình thường đó lại hấp dẫn, thu hút du khách và có thể đem lại thu nhập cho bản thân”. Cả làng Bhờ Hôồng có 50 hộ dân, từ già đến trẻ, tất cả đều tham gia làm du lịch cộng đồng.

Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, làng du lịch cộng đồng Bhờ Hôồng có tiềm năng để tiếp tục phát triển hơn nữa nhờ lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu và thụ hưởng 3 Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: điệu múa tung tung da dá, nghệ thuật nói lý hát lý và dệt thổ cẩm.