Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 26/7, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi (quận Tây Hồ, Hà Nội). 

Thăm hỏi, tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc sức khỏe và lắng nghe những chia sẻ, tâm tư của Mẹ mỗi khi nhớ về những người con đã hy sinh.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi (98 tuổi) có 4 người con trai và 2 người con gái. Trong đó, có hai người con trai của Mẹ đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc từ khi còn trẻ, tòng quân chiến đấu đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền của đất nước và bảo vệ thành quả cách mạng. Anh lớn xung phong đi chiến trường từ năm 17 tuổi, chiến đấu được 6 năm thì hy sinh vào năm 1973, anh út hy sinh năm 1979.

Trong không khí ấm áp dịp tri ân này, Mẹ Mùi xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các ban ngành, đoàn thể. "Mỗi khi được gọi với danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, tôi lại nghĩ đến các con. Tôi càng buồn, thương các con nhiều hơn", Mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi chia sẻ.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi. Ảnh: Châu Linh

Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội ảnh 2Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội ảnh 3Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội ảnh 4

Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, trò chuyện, chia sẻ với Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Châu Linh

Là người trực tiếp chăm sóc Mẹ, chị Công Thị Thanh Thủy (45 tuổi, cháu gái cụ Công Thị Mùi) chia sẻ: "Bà tuy tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn, sinh hoạt điều độ. Những ngày này, bà được nhiều đoàn công tác tới thăm nên nói nhiều hơn, cười nhiều hơn thường ngày. Bình thường, bà không cho con cháu vào phòng dọn dẹp vì sợ làm mất hoặc thất lạc mất những kỷ vật của ông nội và các bác".

Trong sáng 26/7, anh Nguyễn Minh Triết cũng dẫn đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, tặng quà cho 30 thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công Phú Thọ (xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Anh Triết nhấn mạnh, thế hệ trẻ hôm nay tri ân, tôn vinh, chia sẻ với những cống hiến, hy sinh lớn lao đó và hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình để tiếp tục kế thừa, xác định vai trò, trách nhiệm của mình.

MỚI - NÓNG