Điện thoại không cần dùng tay

Điện thoại không cần dùng tay
TP - Để giảm thiểu các tai nạn xe hơi, hãng BlueAnt dự kiến sẽ tung ra thị trường mẫu điện thoại di động điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói để giúp tài xế có thể vừa liên lạc và điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn hơn.
Điện thoại không cần dùng tay ảnh 1

BlueAnt S4 sẽ là chiếc điện thoại di động đàm thoại rảnh tay (hands-free) đầu tiên trên thế giới. Điện thoại không có bàn phím, chỉ có màn hình điều khiển cảm ứng. Mặt tiền của điện thoại chỉ có 2 phần: màn hình và hệ thống loa khổ lớn. Kiểu dáng thiết kế của S4 khá cục mịch, không giống với đại đa số những chiếc điện thoại di động đang có mặt trên thị trường hiện nay.

Để kích hoạt điện thoại, bạn không cần bật nguồn hoặc mở máy, chỉ cần nói: “BlueAnt speak to me” (BlueAnt hãy nói chuyện với tôi) là BlueAnt S4 sẽ thức giấc để sẵn sàng đàm thoại. S4 được tích hợp cả công cụ tìm kiếm Microsoft Bing cho phép tìm phim ảnh hoặc thông tin chứng khoán. Ngoài ra, điện thoại còn có thể nói ai đang gọi điện tới, và bạn có thể từ chối hoặc trả lời cuộc gọi bằng lời nói mà không cần chạm vào điện thoại.

Ngoài khả năng trên, S4 còn có thể đọc to tin nhắn SMS và e-mail bằng giọng nói dễ nghe tích hợp sẵn. Người dùng cũng có thể soạn thảo tin nhắn bằng lời nói mà không cần sử dụng phím bấm. Khả năng nhận dạng giọng nói của S4 cũng rất đáng nể, nó có thể nhận dạng nhiều loại giọng khác nhau, và mức độ chính xác có thể đạt tới 90%.

Dự kiến, S4 sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 6 tới đây với 100USD. Tất nhiên, ngoài tính năng điều khiển bằng giọng nói ra S4 chẳng có mấy đặc điểm nổi trội. Vậy nên mức giá 100USD được xem là khá hợp lý cho chiếc điện thoại này.

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.