Bắt giam 3 bị can vụ trộm chó bắn chết chủ nhà ở Long An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến các đối tượng trộm chó dùng chĩa chích điện bắn chết chủ nhà, đến nay Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 bị can trong vụ trộm chó dùng súng chích điện bắn chết chủ nhà.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi), Nguyễn Quốc Trầm (34 tuổi), và Trần Văn Thuận (20 tuổi) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bắt giam 3 bị can vụ trộm chó bắn chết chủ nhà ở Long An ảnh 1

Ba đối tượng trộm chó gây chết người bị bắt tạm giam. Ảnh CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 26/3, đối tượng Trầm chạy xe máy chở Chơn. Chơn ngồi sau dùng chĩa nối với súng xung điện để chích bắt trộm chó. Khi cả hai đi qua địa ấp Cả Sách (xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An), Chơn bắn được 2 con chó rồi bỏ vào bao. Sau đó, cả hai tiếp tục di chuyển sang ấp Cả Cát tiếp tục trộm chó.

Đến rạng sáng 27/3, hai đối tượng nhìn thấy mấy con chó nằm trong sân nhà của ông Huỳnh Thanh Hải. Chơn cầm chĩa chích điện khiến hai con chó nằm bất động trong sân. Lúc này, cha con ông Huỳnh Thanh Hải phát hiện nên chạy ra truy hô. Ông Hải và con trai cố giữ hai đối tượng trộm chó lại.

Bắt giam 3 bị can vụ trộm chó bắn chết chủ nhà ở Long An ảnh 2

Gia đình ông Hải thuộc diện khó khăn.

Trong lúc giằng co, Chơn dùng chĩa chích điện bắn vào người ông Hải. Hậu quả ông Hải bị giật ngã xuống đất. Thấy vậy, Chơn kêu Trầm lấy xe máy chạy trốn. Tuy nhiên, Trầm không đồng ý mà cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Hải tử vong sau đó.

Ngay sau đó, Trầm bị cơ quan công an bắt giữ. Riêng Chơn được Thuận chở đi trốn. Tuy nhiên đến trưa 27/3, cả hai bị bắt khi lẩn trốn ở tỉnh Đồng Tháp.

Liên quan đến gia cảnh ông Hải, ông Võ Hồng Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi cho biết: Vợ chồng ông Hải có 4 đứa con, ở vùng nông thôn nhưng đất đai cạnh tác không nhiều. Thế nên ngoài công việc nhà, hai người còn tranh thủ đi làm mướn để kiếm sống.

Trong số 4 người con, một đứa con bị bệnh từ nhỏ chẳng học hành và cũng không thể lao động kiếm sống. "Nghe tin ông Hải bị sát hại, chính quyền cùng đoàn thể xã đã đến động viên chia buồn, phụ gia đình lo hậu sự cho ông", ông Vân nói.

MỚI - NÓNG