Đêm tiệc sang trọng cùng sếp và bài học đắng cay cho gái xinh không hề biết đang bị 'đưa vào bẫy'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chẳng ai sống trọn kiếp người mà không vấp ngã, quan trọng là sau khi ngã người đó có còn đủ nghị lực để đứng dậy tìm lại chính mình hay không mà thôi.

Dại cũng đã dại rồi, cái ngàn vàng quý giá của người con gái cháu cũng trót trao vào tay kẻ xấu xa rồi nên bây giờ theo bác nghĩ cháu không nên quá buồn khổ, suy nghĩ khiến ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân và thêm phiền lòng bố mẹ, người thân cháu ạ.

Tốt nhất cháu nên bình tĩnh, nghiêm túc nhìn nhận sự việc, rút cho mình bài học kinh nghiệm để tiếp tục tìm hướng vào đời cho mình mà không trượt trên vết nhơ đáng buồn một lần nữa.

Cháu mới 18 tuổi, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Trở thành đàn bà khi vừa tròn 18 tuổi và bài học đẫm nước mắt cho gái xinh ngây thơ 'va' vào bẫy thì cháu còn quá trẻ để đầu hàng số phận. Cháu cứ coi chuyện dại dột, mất mát đã qua là chuyện không may của giai đoạn mới trưởng thành, mới chập chững bước vào đời.

Chẳng ai sống trọn kiếp người mà không vấp ngã, quan trọng là sau khi ngã người đó có còn đủ nghị lực để đứng dậy tìm lại chính mình hay không mà thôi. Bác tin rằng cháu là cô gái tốt, có ước vọng vươn lên đổi đời, nhất định cháu sẽ có tương lai tươi sáng nếu cháu cố gắng sửa chữa sai lầm, tự hoàn thiện mình và có hướng đi đúng.

Hãy tìm đến sự giúp đỡ của bố mẹ, người thân và bạn bè cháu nhé. Chúc cháu thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp sắp tới.

MỚI - NÓNG