Để thua West Ham, MU tự đẩy mình vào thế khó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở chuyến hành quân tới sân London Stadium trong khuôn khổ vòng 35 Premier League, MU thi đấu lấn lướt nhưng do công cùn, thủ kém nên “Quỷ đỏ” phải nhận thất bại 0-1 trước West Ham.

Đội hình xuất phát:

West Ham: Fabianski, Aguerd, Kehrer, Ogbonna, Cresswell, Rice, Soucek, Paqueta, Benrahma, Bowen, Antonio.

MU: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia, Antony, Casemiro, Eriksen, Rashford, Fernandes, Weghorst.

Ghi bàn: Said Benrahma (27').

Để thua West Ham, MU tự đẩy mình vào thế khó ảnh 1
Các cầu thủ West Ham ăn mừng sau bàn mở tỷ số của Benrahma.

Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng MU đã nhập cuộc với lối chơi tấn công và tạo ra thế trận áp đảo trước West Ham. Trong vòng 10 phút đầu tiên, Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Antony thay nhau dứt điểm về phía khung thành thủ môn Lukasz Fabianski nhưng không thành công.

Sau đó, MU vẫn tiếp tục dồn ép West Ham nhưng bất lực ở khâu ghi bàn. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú dứt điểm dội cột dọc của Marcus Rashford vào phút 17.

Tấn công mãi mà không thể ghi bàn thắng, MU đã phải trả giá bằng bàn thua sớm ở phút 27. Trong tình huống phản công tưởng chừng không có gì đáng chú ý, Said Benrahma đột phá giữa vòng vây 3 hậu vệ “Quỷ đỏ” rồi sút xa khá nhẹ nhưng thủ môn David De Gea lại phạm sai lầm khi đẩy bóng đi vào lưới nhà, mở tỷ số cho West Ham.

Bị dẫn bàn trước, MU lại tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Mặc dù đã thực hiện khá nhiều pha dứt điểm ở nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, song các học trò HLV Erik ten Hag vẫn không thể xuyên thủng mành lưới West Ham. Tình huống khiến các fan hâm mộ “Quỷ đỏ” tiếc nuối nhất là cú sút dội cột dọc của Antony vào phút 32.

Sang hiệp hai, hàng thủ MU thi đấu khá chệch choạc giúp West Ham thường xuyên thực hiện các pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn David De Gea. Rất may là mành lưới của nửa đỏ thành Manchester không bị rung lên lần thứ 2.

Để thua West Ham, MU tự đẩy mình vào thế khó ảnh 2
MU tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vào Top 4 Premier League.

Mặc dù HLV Erik ten Hag đã tung Anthony Martial vào sân thay Wout Weghorst, song điều đó vẫn không thể giúp khả năng tấn công của MU được cải thiện. Phút 73, Lucas Paqueta treo bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm cho Tomas Soucek đánh đầu tung lưới MU nhưng bàn thắng không được công nhận vì Soucek đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn.

Tiếp theo, HLV Ten Hag tiếp tục tung thêm Marcel Sabitzer, Jadon Sancho vào sân ở phút 74. Ba phút sau khi xuất hiện trên sân, Sabitzer kiến tạo cơ hội để Rashford dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Fabianski đã xuất sắc cản phá.

Càng về cuối trận, MU liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành West Ham. Phút 90+1, Anthony Martial đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Fabianski. Đúng 1 phút sau, Martial lại có pha dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần nhưng bóng đi không trúng mục tiêu.

Do không thể ghi bàn nên MU đành chấp nhận thất bại 0-1 trước West Ham. Với việc để thua 2 trận liên tiếp ở Premier League, “Quỷ đỏ” vẫn đứng thứ 4 trên BXH với 63 điểm sau 34 trận. Thế nhưng, họ đã bị Liverpool thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm và "The Kop" thi đấu nhiều hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG