Dạy tiếng Anh miễn phí cho người khuyết tật

Dạy tiếng Anh miễn phí cho người khuyết tật
TP - Rất ít người khuyết tật ở Việt Nam có cơ hội học tập, nhiều người không dám đến các trung tâm để học tập cũng như ngại giao tiếp. Mới đây, một nhóm SV đã mở ra các lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho người khuyết tật trên địa bàn Hà Nội.

Sau nhiều lần tham gia các phong trào tình nguyện, Nguyễn Thị Mai Khuyên (sinh viên năm thứ nhất Đại học Hà Nội), Phó chủ nhiệm của cả hai câu lạc bộ VPVclub (Volunteers for Peace VietNam) và câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Hà Nội nhận thấy công việc của các tình nguyện viên hiện nay chủ yếu mới chỉ là đi lao động.

Tần suất các buổi tình nguyện còn ít khiến mọi người chưa nhận ra ý nghĩa thực sự và lợi ích của việc làm tình nguyện đối với người cần được giúp đỡ, dần dần hứng thú với các hoạt động tình nguyện cũng giảm đi nhiều.

Đó là lý do khiến Khuyên nảy ra ý định thành lập một nhóm sinh viên chuyên dạy tiếng Anh cho người khuyết tật. Một lý do khác để Khuyên thành lập các lớp học này cũng xuất phát từ sự đồng cảm với những người đồng cảnh ngộ: Đôi chân của Khuyên  đã không còn lành lặn sau cơn sốt bại liệt lúc vừa được 3 tháng tuổi.

Tới nhà Khuyên, mặc dù hôm đó là Chủ nhật nhưng Khuyên đã cùng bạn đến hội sinh viên khuyết tật. Mẹ Khuyên tâm sự: “Em nó đi suốt cả ngày, về tới nhà là lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ngồi vào máy tính làm việc. Điện thoại cứ réo suốt cả ngày”.

Thời gian biểu của Khuyên lúc nào cũng kín mít bởi các hoạt động tình nguyện. Không chỉ thế, Khuyên còn làm gia sư, đi phiên dịch để kiếm tiền trang trải cho các hoạt động tình nguyện của mình. “Mỗi tháng chỉ riêng tiền điện thoại không cũng mất ít nhất 500.000đ” – Mẹ Khuyên kể.

Gặp Khuyên tại lớp dạy tiếng Anh cho người khuyết tật, Cô bộc bạch: “Thay vì đi xem phim, buôn chuyện với bạn bè, em muốn giúp đỡ những người khó khăn. Nhờ đó em có được nhiều bài học thực tế cũng như những trải nghiệm sống quý giá”.

Việc dạy học cho người khuyết tật dường như đã là niềm vui và sự đam mê của cô bé 19 tuổi này. “ Em thực sự thấy mình còn may mắn hơn nhiều người và thấy rất vui khi giúp được ai đó” – Khuyên tâm sự.

Không chỉ là lớp học

Không giống như các lớp học bình thường khác, ở đây ngoài việc dạy và học còn có cả sự đồng cảm, chia sẻ giữa những người khuyết tật với nhau và với các tình nguyện viên.

Nguyễn Thị Hiền (sinh viên Đại học Ngoại thương) hồ hởi: “Đến đây mọi người có thể mạnh dạn học hỏi nhiều hơn, vì ai cũng là người khuyết tật nên không ngại mặc cảm, tự ti nữa”.

Ban đầu, dự định của Khuyên chỉ là mở một lớp học nhỏ và mời các tình nguyện viên người nước ngoài về dạy. Nhưng sau khi đăng tin trên mạng, đã có hơn 50 người đăng kí tham gia học.

Số lượng học viên ngày một đông, trình độ mỗi người lại khác nhau, thế là Khuyên quyết định thành lập nhóm. Hiện cả nhóm đã mở được 4 lớp nằm ở 4 nơi  khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Trong đó có 1 lớp dành cho người khiếm thị và 3 lớp cho người khuyết tật vận động. 

Cả 4 lớp đều đang học theo giáo trình Streamline, mỗi buổi học sẽ có một chủ đề riêng cho tất cả cùng trao đổi và thảo luận. Ban đầu việc học tập trung về kiến thức ngữ pháp và khả năng giao tiếp. Sắp tới nhóm sẽ có kế hoạch soạn một giáo trình riêng để phù hợp hơn với trình độ của các học viên.

Anh Nguyễn Đình Toán, một học viên trong lớp cho biết: “Khuyên cùng các bạn không chỉ mang đến cho những người ở đây kiến thức về ngoại ngữ, mà đó còn là cơ hội để hoà nhập vào xã hội”.

Tuy nhiên do mới thành lập chưa lâu nên các lớp học hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về địa điểm học tập cũng như phương tiện giảng dạy, đặc biệt là đối với lớp dành cho người khiếm thị. Vất vả, khó khăn là thế nhưng nụ cười vẫn không hề tắt trên gương mặt của các tình nguyện viên.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.