Đâu là dấu ấn Falko Goetz ?

Đâu là dấu ấn Falko Goetz ?
TP - Nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhưng các học trò của HLV Falko Goetz đã để thua chủ nhà Qatar với tỷ số 0-3 trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2014. Vậy thày trò HLV Falko Goetz đã thể hiện được gì?

> Việt Nam thua đau trước Qatar

Đâu là dấu ấn ông Goetz tại tuyển Việt Nam
Đâu là dấu ấn ông Goetz tại tuyển Việt Nam.

Hai trận thua trước Olympic Saudi Arabia giúp chúng ta có cái nhìn khác về các đội bóng Tây Á. Họ không còn lối chơi bóng tự nhiên, thiếu tư duy chiến thuật nữa mà đá hiện đại, chặt chẽ và kỷ luật. Các đội bóng Tây Á đã biết điều chỉnh, tận dụng tối đa những lợi thế của mình để lấn át đối thủ và tìm kiếm chiến thắng.

Vì vậy dù đã chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhưng ĐT Việt Nam sớm rơi vào thế bất lợi khi phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 6 khi hậu vệ Mohamed Kasoula bật cao đón đường chuyền từ quả phạt bên cánh trái. Phút 53, Mubarak tung cú sút hiểm hóc từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 69, thủ môn Mạnh Dũng băng ra thiếu dứt khoát tạo điều kiện để Majid tung người móc bóng cho Admed dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.

Quintana dù không ghi bàn vẫn là chủ công của Qatar. Sự xông xáo và khả năng càn lướt của chân sút đang đầu quân cho Qatar SC luôn là mối nguy hiểm thường trực cho khung thành của Mạnh Dũng. Chính Quintana là người đã có hai cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của ĐTVN ở các phút 28 và 32. Phút 35, cầu thủ mang áo số 18 của Qatar đã dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang ở cự ly gần.

HLV Falko Goetz cho biết, “những bàn thua của ĐT Việt Nam đến từ những sai sót cá nhân. ĐT Qatar cũng không tạo được nhiều áp lực và cơ hội ghi bàn lên khung thành của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên họ đã tận dụng triệt để những sai sót của ĐT Việt Nam. Ngược lại, trong trận đấu này chúng tôi cũng đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng lại không tận dụng được”.

Để thua 3 bàn mà không ghi được bàn thắng trên sân khách, thầy trò HLV Falko Goetz đang phải đối diện với thử thách rất lớn trong trận tái đấu với ĐT Qatar vào ngày 28-7 tới. Nhận định về trận đấu này, HLV Falko Goetz cho biết: “Với tỉ số 0-3 ở trận lượt đi, trận lượt về sẽ không hề dễ dàng đối với ĐTVN. Tuy nhiên trong bóng đá mọi điều có thể xảy ra”.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì đây là một trận đấu không tốt của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất tự tin, họ đã chiến đấu hết mình trong trận đấu này. Cái thua của ĐTVN trước ĐT Qatar là cái thua của đẳng cấp.

Điều quan trọng là dấu ấn của tân HLV người Đức vẫn chưa thể hiện rõ trong trận thua này. Có lẽ, người hâm mộ phải chờ đến trận lượt về, khi đó không còn là vấn đề thắng - thua, bởi hai đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia ngoài kế thừa nền tảng cũ thời Calisto, cần phải bổ sung những yếu tố thực sự mới.

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ trở về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 14h15 ngày hôm nay (25-7). Từ sân bay, thay vì về nơi đóng quân tại khách La Thành, toàn đội sẽ di chuyển thẳng ra SVĐQG Mỹ Đình để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu lượt về ngày 28-7 tới. Cơ hội đi tiếp của thầy trò Falko Goetz ở vòng loại World Cup 2014 đã hẹp đi rất nhiều dù trước mắt vẫn còn trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình lúc 19h15 ngày 28-7.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG