Đầu gà mời bác

Đầu gà mời bác
TP - Chiều hôm ấy, Hai Thôn đang định  tới quán  bia hơi làm mấy vại cho mát ruột thì nhận điện thoại của bác Trần Văn Đích từ Nam Sách (Hải Dương)  báo tin vui. Bác Đích khoe đã chọn được rể hiền. Cuối tháng sau, bác sẽ tiễn Thơm - con gái đầu về nhà chồng. 

Bác nhiệt tình mời Hai Thôn về dự và bảo sẽ để phần Hai Thôn cái đầu gà uống với vài cút rượu quê. Nghe thế, Hai Thôn mừng lắm. Thật là quý hóa! Bác Đích không tiếc tiền điện thoại để chia sẻ với Hai Thôn chuyện bác tìm được rể hiền là nhờ Sau lũy tre làng. Chuyện tóm tắt thế này:

Thơm con gái bác khá xinh lại đảm nên nhiều trai làng để ý. Trong số  đó bác ưng nhất cậu Bền có mẹ bán hàng trên chợ huyện. Nhà nó khá thì con gái mới có chỗ dựa sau này. Nhưng khổ nỗi, Thơm nhà bác lại chỉ thích cậu Tuân vừa đi bộ đội về. Nhà Tuân nghèo nên bác Đích lo con gái sẽ khổ.

Mấy lần đến nhà chơi, Tuân bảo sẽ đấu thầu cái ao Đình nuôi cá, góp vốn cùng mấy cậu bạn mua máy tuốt lúa về vào vụ đi làm sẽ kiếm ra tiền. Nghe Tuân nói, bác ậm ừ cho qua chuyện mặc cho con gái ra chiều ủng hộ . Mấy lần bác nhắc Thơm phải cẩn thận đừng có liều mà vay chỗ nọ chỗ  kia giúp Tuân vốn liếng lỡ có chuyện gì nợ nần thì khổ. Thơm không trả lời mà chỉ nói: Con tin anh ấy!

Cách đây hơn vài hôm, Thơm cầm tờ Báo Tiền Phong của chi đoàn về chỉ vào bài “Suýt mất rể hiền” bảo bác đọc ngay. Bài báo cứ như đi vào gan ruột bác, cứ y như chuyện nhà bác vậy. Thật kỳ lạ, bài báo đã cho bác một niềm tin về tinh thần dám nghĩ dám làm của đám trẻ bây giờ. Cái anh chàng Tiến trong bài báo đã manh dạn vay vốn ngân hàng làm trang trại nuôi cá, nuôi ba ba hiệu quả thu lãi cả trăm triệu đồng. Ơ hay! Tính tình cái anh chàng này giống anh cu Tuân muốn làm rể nhà bác đáo để...

Tối ấy, Thơm hỏi bác đọc bài báo ấy chưa, bác Đích cười và nói: “Báo đã viết thì bố tin”. Nhưng bác cũng dặn thêm con gái đưa bài báo cho Tuân đọc mà làm theo.

Cho dù trang trại của Tuân mới thả lứa cá đầu nhưng nhìn cách làm ăn bài bản của nó, bác Đích đã nhận ra con gái mình chọn bạn trăm năm không nhầm. Bác thuận lòng theo con gái chấm Tuân làm rể...

Bác Đích cứ nhắc đi nhắc lại, nhờ có bài báo ấy mà bác thêm tin vào lớp trẻ, tin vào sự lựa chọn của con gái mình. Bác nói vui sẽ xếp Hai Thôn ngồi mâm trên có cái đầu gà với các cụ là có lý do như thế.

Cho dù chưa về dự cưới con gái bác Đích nhưng khi kể lại với mấy bạn nhậu ở quán bia hơi chiều hôm ấy, Hai Thôn cảm thấy như đang được nâng cốc rượu quê nhâm nhi với cái đầu gà , chứng kiến phút giây hạnh phúc của bác Đích ở tận Nam Sách, Hải Dương. 

Bài tham gia chuyên mục Sau lũy tre làng xin gửi về hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG