Đau đớn phát hiện chồng cặp với tình già để ... “đào mỏ”

Đến bây giờ thì “cháy nhà ra mặt chuột”, anh ta không thể chối cãi được việc làm nhơ nhớp của mình khi người đàn bà lớn tuổi đó đã đến tận nhà chị để chửi bới, “vạch mặt” anh ta.
Ảnh minh họa: Internet

Trong những lời tâm sự chị viết ở câu chuyện "Chồng tôi trăng hoa, tình già đến tận nhà đòi lại của", chị có hỏi là chồng chị có lối sống sa đọa, bồ bịch, đổi tình lấy tiền của những người phụ nữ, bất kể họ trẻ hay già, là do chị bỏ bê chồng, không quản lý, không làm trọn nghĩa vụ của người vợ?

Tôi thấy có lẽ cũng chẳng sai mấy đâu, chị cứ thử xâu chuỗi lại các vấn đề xem, khi chị sắp sinh con, chị đã biết thông tin chồng cặp bồ với cô sinh viên trẻ về thực tập ở công ty anh ấy. Vậy mà chỉ nghe qua miệng chồng, nghe những lời thề thốt của anh ấy, chị đã tin và bỏ qua ngay sự việc mà không hề tìm hiểu thêm để làm cho ra lẽ vấn đề.

Để rồi hết lần này đến lần khác, với nhiều lý do bịa đặt, chồng chị đã qua mặt vợ để cặp bồ với tình già nhằm lợi dụng họ mà “đào mỏ”.

Đến bây giờ thì “cháy nhà ra mặt chuột”, anh ta không thể chối cãi được việc làm nhơ nhớp của mình khi người đàn bà lớn tuổi đó đã đến tận nhà chị để chửi bới, “vạch mặt” anh ta.

Giờ thì chị đã biết được đâu là nguyên nhân, đâu là bản chất của sự việc, tôi tin rằng chị sẽ qua đó mà rút kinh nghiệm để quản lý chồng bằng tình yêu thương, bằng trách nhiệm của người vợ.

Không ai có thể khẳng định rằng, suốt chặng đường đời, sẽ không có những phút giây “ngoài chồng ngoài vợ”. Thế nhưng có điều sau khi phạm lỗi, cần phải tỉnh táo để nhìn nhận ra sai lầm đó của mình và chấm dứt để quay trở về với mái ấm gia đình.

Ở đây chồng chị cũng vậy, chỉ cần sau khi mắc lỗi anh ấy biết nhận ra điều phải trái, biết hối hận và biết sửa thì chị hãy cho anh ấy một cơ hội. Trong chuyện ngoại tình, không có gì tốt đẹp hơn là sự vị tha của người bạn đời.

Mong rằng chị sẽ sớm lấy lại bình tĩnh để tạo điều kiện giúp cho anh ấy trở về đúng với vị trí của mình, là người chồng gương mẫu, là người cha hết lòng yêu thương, chăm sóc cho con cái. Chúc gia đình chị sớm bình yên.