Đảo săn cá heo bị lên án vì giết hơn 1.400 con cá heo

0:00 / 0:00
0:00
Xác chết đẫm máu của cá heo đã được bỏ lại trên bãi biển sau vụ giết hàng loạt trên đảo Faroe.
Xác chết đẫm máu của cá heo đã được bỏ lại trên bãi biển sau vụ giết hàng loạt trên đảo Faroe.
TPO - Các thợ săn ở quần đảo Faroe cưỡi thuyền cao tốc và ván trượt để phục kích và giết thịt một đàn cá heo lớn gồm hơn 1.400 con vào Chủ nhật tuần trước (12/9).

Hiệp hội Bảo tồn Sea Shepherd mô tả vụ giết cá heo này là "thảm sát".

Săn cá heo là truyền thống cổ xưa có từ thời Viking ở Faroe, một nhóm đảo nằm trong vùng biển Na Uy, phía Bắc Đại Tây Dương, ở giữa Iceland, Na Uy và Scotland. Được biết đến với cái tên Grindadráp, phong tục gây tranh cãi này liên quan đến hành động lùa cá voi hoặc cá heo vào các vịnh của quần đảo trước khi giết thịt. Đây là hoạt động săn bắt bản địa duy nhất vẫn được thực hiện ở Tây Âu.

Thông thường, thịt cá heo được cung cấp cho cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người ở Faroe lo ngại rằng, việc giết thịt cả đàn 1.400 con cá heo như vậy là quá khủng khiếp đối với một hòn đảo chỉ có khoảng 53.000 dân.

Bjarni Mikkelsen, một nhà sinh vật học biển người Faroe, cho biết đây là "vụ tàn sát cá heo lớn nhất trong lịch sử được ghi lại tại hòn đảo này". Kỷ lục trước đó xảy ra vào năm 1940 với 1.200 con cá heo bị giết thịt.

Theo chính quyền quần đảo Faroe, trung bình mỗi năm hòn đảo này đánh bắt khoảng 600 con cá voi và 250 con cá heo.

Săn bắt cá heo ở quần đảo Faroe là hợp pháp với điều kiện người săn bắt phải có giấy phép và sự cho phép của chính quyền địa phương.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG