TPO - Trong lúc hành nghề trên vùng biển Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), tàu cá Quảng Ngãi cùng 11 ngư dân bất ngờ bị ca nô nước ngoài sử dụng vũ khí trấn áp, cướp tài sản và bắn gây thương tích một ngư dân.
TP - Thật sự thì đi Trường Sa lần này, theo kế hoạch, chúng tôi được thăm tới 9 đảo, đảo nào cũng mong, nhưng nơi tôi muốn đến nhất chính là đảo Phan Vinh. Bởi tôi và báo Tiền Phong có một chút duyên nợ với cái tên Phan Vinh đó.
TPO - Trong lúc đánh bắt cá trên biển, một ngư dân tỉnh Bình Định đột ngột bị xuất huyết não, kèm nhiều biến chứng mức độ nặng, tổ bay của của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không bệnh viện Quân y 175 đã lập tức bay ra đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đưa bệnh nhân về đất liền điều trị.
TPO - Quân chủng Phòng không-Không quân đã dùng dùng trực thăng Mi171 để đưa thi thể thượng úy Nguyễn Đăng Tuấn và ngư dân Đặng Văn Thủ (tàu cá BTh 98804 TS của Bình Thuận) từ Trường Sa về đất liền.
TPO - Đang gói bánh chưng giữa sân, bỗng có tiếng hô to: “Có báo động phòng không!” Tiếng bước chân rầm rập, các chiến sĩ vội chạy đến vị trí sẵn sàng chiến đấu. Không phải diễn tập, có máy bay đang bay qua đảo Phan Vinh...
TP - Đột ngột, sừng sững nhô lên giữa trùng khơi những cột mốc chủ quyền biển đảo Việt, trong chuỗi đảo chìm nổi Trường Sa có một hòn đảo nhỏ mang tên Phan Vinh.