Đánh số nhà ở Hà Nội, tùy tiện và lộn xộn

Đánh số nhà ở Hà Nội, tùy tiện và lộn xộn
TP - Đường Hoàng Quốc Việt, là đường khá hoành tráng của Thủ đô hiện nay. Tuy nhiên, chỉ cần đi vài trăm mét đầu đường bên số chẵn là đã thấy cảnh tượng dở mếu, dở cười quanh chuyện đánh số nhà.

Nhà đầu tiên bên phải chắc chắn phải được đánh số 2. Nhưng ở đây lại thấy 3 ngôi nhà liền cùng mang số...10! Đó là: Bia Phong Hưng, Ngân hàng NN & PTNT, Gốm nội ngoại thất. Tiếp đó số tụt xuống thành... 6 (cửa hàng Nội thất - Két bạc), rồi lại trồi lên thành 10A (Dịch vụ cầm đồ).

Các số nhà tiếp theo có vẻ như là có trật tự cho đến sau Cửa hàng Vật liệu xây dựng (số 24), thì bỗng đột ngột… được đánh lùi xuống thành... số 2. Tiếp đó số nhà lại được đánh tăng vọt lên thành 14A rồi số 16; 34.

Đi thêm vài chục mét lại gặp trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được mang số... 8 trong khi khu nhà rộng lớn liền bên cạnh lại mang số 18 (Viện Khoa học & Công nghệ Quốc gia)...

Tôi cũng dám đoán chắc rằng, tình trạng số nhà lộn xộn còn có thể thấy ở nhiều tuyến phố khác nữa của Thủ đô.

Rất mong các nhà quản lý đô thị hãy quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xóa bỏ một khiếm khuyết có vẻ như là nhỏ nói trên.

Nguyễn Hân
Nghĩa Đô, Hà Nội

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG