TP - Việc khai thông quan hệ với Mỹ, tiến tới bình thường hoá quan hệ hai nước, phá bỏ thế bị bao vây cấm vận trong điều kiện không còn Liên Xô và các nước trong phe Xã hội chủ nghĩa rất khó khăn và chông gai. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, chúng ta đã có những bước đi khôn khéo mà câu chuyện dưới đây là một.
TPO - Sáng 1/12, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020).
TPO - Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, cho đến giờ phút cuối cuộc đời, Đại tướng Lê Đức Anh luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản kiên trung, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và quân đội lên trên hết, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa.
TPO - Sáng 1/12, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng).
TP - Trong hồi ký “Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” (Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia), nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã viết những dòng tâm sự như sau: “Tôi sinh ngày 1/12/1920 trong ngôi nhà tranh tại gia đình ông bà nuôi ba tôi ở làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quê gốc của tôi ở xứ Truất, làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc”.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020), sáng 30/11 tại TP. Huế, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội thảo khoa học: "Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên-Huế".
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh chân thành cảm ơn:
TP - Ngày 3/5, trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí, đồng bào và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã có mặt tại Hà Nội và TPHCM để tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh- người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân- về với đất mẹ.
TP - Ngày 3/5, cùng thời điểm diễn ra lễ viếng tại hội trường UBND tỉnh TT-Huế cũng như các nơi khác là Hà Nội và TPHCM, trên quê hương Đại tướng Lê Đức Anh (xứ Truồi xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), hàng ngàn người dân đã đến viếng tại nhà thờ dòng tộc Lê của Đại tướng, thắp nén nhang tiễn biệt người con ưu tú của quê hương. Nhiều kỷ niệm về Đại tướng Lê Đức Anh cũng được người dân nhắc lại trong niềm yêu mến, kính ngưỡng.
TPO - Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã trở về bên các đồng đội tại Nghĩa trang TPHCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM).
TPO - Trong ký ức người thân cũng như những người từng có cơ hội làm việc chung, Đại tướng Lê Đức Anh là người anh, là vị lãnh đạo tài năng, quyết đoán và luôn quan tâm đến những người xung quanh.
TPO - Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Triều Tiên, Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Vương Quốc Oman, Nhật Bản đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
TPO - Chiều 3/5, đoàn linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh, về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó, đoàn linh xa chở linh cửu đại tướng đã đi qua nhiều tuyến phố, dừng tại nhà riêng trước khi về nghĩa trang TPHCM, nơi an nghỉ của ông. Người dân hai bên đường đứng tiễn đưa ông lần cuối dưới cơn mưa chiều...
TPO - Sáng 3/5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Cùng thời điểm, lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh cũng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
TPO - Sáng 3/5, nhiều đoàn đại biểu tại TPHCM và các tỉnh đã đến hội trường Thống Nhất viếng Đại tướng Lê Đước Anh. Trong không khí trầm buồn dưới nền nhạc Hồn tử sĩ, nhiều người từng quen biết với Đại tướng Lê Đức Anh không giấu được nỗi buồn cũng như lòng ngưỡng mộ một vị lãnh đạo tài tình và gần dân.
TPO - Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia đi qua một số tuyến phố Hà Nội trước khi ra sân bay Nội Bài. Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra từ 17h ngày 3/5 tại nghĩa trang TPHCM.
TPO - Thay mặt Đảng, Nhà nước đọc điếu văn tại lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động bày tỏ: Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban T.Ư MTTQ VN cùng đồng bào, đồng chí, gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
TPO - Sáng 3/5, Lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang.
TPO - Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng Nghĩa trang TP HCM, cạnh các đồng đội là Thượng tướng Trần Văn Trà, Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt...
TPO - Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.
TP - Đại tướng Lê Đức Anh là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, một vị tướng tài ba, người đã được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giải phóng nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
TPO - Mỗi lần về quê TT-Huế, theo người dân kể lại, Đại tướng Lê Đức Anh luôn căn dặn bà con lối xóm, người thân, lãnh đạo địa phương phải coi trọng sự học, biết giúp đỡ người khó khăn, cán bộ phải gần dân, lắng nghe dân, luôn đoàn kết gắn bó để phát triển quê hương đất nước.
TPO - Cùng thời điểm diễn ra lễ viếng tại hội trường UBND tỉnh TT-Huế, trên quê hương Đại tướng Lê Đức Anh, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, hàng ngàn người dân đã đến viếng tại nhà thờ dòng tộc Lê của Đại tướng, thắp nén nhang tiễn biệt người con ưu tú của quê hương.
TPO - Từ 7h sáng 3/5, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và diễn ra đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế.
TPO - Lực lượng chức năng sẽ tạm thời phong tỏa các giao lộ trên lộ trình đoàn linh xa đưa đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ. Người tham gia giao thông phải chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Giáo sư Ka Mathul khẳng định với sự trợ giúp của quân tình nguyện Việt Nam tinh nhuệ và tài chỉ huy quân sự của Đại tướng Lê Đức Anh, đất nước Campuchia đã thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
TPO - Phòng CSGT Hà Nội vừa thông báo kế hoạch phân luồng, đảm bảo an ninh, ATGT phục vụ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, trong đó cấm triệt để các phương tiện vào 10 tuyến phố vào sáng 3/5.
TPO - Khu Di tích Quốc gia đặc biệt, Căn cứ Quân ủy Bộ chỉ huy các lực lượng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (còn gọi là Căn cứ Tà Thiết) ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã đón hàng nghìn du khách ghé thăm. Nơi đây từng là nơi nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh làm việc trong thời kỳ kháng chiến.
“Khi nghe các nơi báo cáo: “Xong rồi!”, trong cơ thể có một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái biết bao! Và, lúc bấy giờ mới thấy thấm mệt, có thể nói mệt rã rời sau bao ngày đêm toàn bộ cơ thể luôn căng ra như dây đàn”.