Đại thắng Leicester, Liverpool áp sát MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở chuyến làm khách tại sân King Power trong khuôn khổ vòng 36 Premier League diễn ra rạng sáng nay, Liverpool thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng 3-0 để tiếp tục bám đuổi Newcastle, MU.

Đội hình xuất phát:

Leicester City (4-3-3): Daniel Iversen, Ricardo Pereira, Wout Faes, Jonny Evans, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Boubakary Soumare; James Maddison, Jamie Vardy, Harvey Barnes.

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Curtis Jones; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Luis Diaz.

Ghi bàn: Curtis Jones (33’, 36’), Alexander-Arnold (71’).

Đại thắng Leicester, Liverpool áp sát MU ảnh 1
Curtis Jones phá vỡ thế bế tắc ở phút 36.

Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng, Leicester City đã nhập cuộc rất tự tin trước Liverpool. Trong vòng hơn 10 phút đầu trận, đội chủ sân King Power đã tạo ra 2 tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Alisson Becker nhưng cả Jonny Evans và Jamie Vardy đều không thể tận dụng được.

Trước lối chơi tự tin của Leicester, Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công. Phút 29, Luis Diaz đi bóng tốc độ bên cánh trái vào trong vòng cấm trước khi dứt điểm chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Liverpool chủ động đẩy cao tốc độ với hy vọng phá vỡ thế bế tắc. Phút 32, Fabinho tung ra cú sút xa uy lực nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút 33, Mohamed Salah thực hiện đường chuyền từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Curtis Jones băng lên dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Daniel Iversen, mở tỷ số cho Liverpool.

Cởi bỏ được áp lực tâm lý giúp các đợt lên bóng của Liverpool thanh thoát hơn. Phút 36, Salah tiếp tục có đường chuyền để Curtis Jones xoay người dứt điểm trong vòng cấm không cho thủ thành Daniel Iversen một cơ hội cản phá, nhân đôi cách biệt cho “The Kop”, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Đại thắng Leicester, Liverpool áp sát MU ảnh 2

Ít phút còn lại của hiệp 1, Liverpool hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành Leicester nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Sang hiệp hai, Leicester buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Phút 52, Youri Tielemans nhả bóng lại tuyến hai cho Harvey Barnes tung ra pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Alisson Becker phải bay người cản phá.

Sau đó, Liverpool chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, còn Leicester cùng bế tắc trong việc triển khai tấn công. Phút 68, Cody Gakpo chuyền bóng cho Salah xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm nhưng không chiến thắng được thủ môn Daniel Iversen.

Phút 71, Liverpool được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m hơi chếch sang cánh trái. Salah nhả bóng cho Trent Alexander-Arnold tung ra cú đá hiểm hóc hạ gục thủ thành Iversen, nâng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool.

Về cuối trận, Liverpool vẫn chơi áp đảo nhưng các chân sút của họ lại phung phí cơ hội mà mình có được. Đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt của Salah với thủ môn Daniel Iversen nhưng chân sút người Ai Cập lại dứt điểm ra ngoài.

Chiến thắng 3-0 ở trận này giúp Liverpool tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 trên BXH Premier League với 65 điểm sau 36 trận, kém 2 đội xếp trên là Newcastle và MU 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG