Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm

TPO - “Tôi xếp hàng năm ngày mới lấy được số, vào khám thì xe không đạt về sửa mất một tuần. Mang xe quay lại trung tâm lại phải chờ hai hôm nay. Như vậy là mất gần nửa tháng mà xe vẫn chưa được đăng kiểm….”, ông Lê Văn Sơn mệt mỏi.

Đó là tình trạng chung của rất nhiều tài xế ở Đà Nẵng khi đi đăng kiểm xe thời gian gần đây. Hầu hết phải đi xếp hàng từ lúc mờ sáng, bỏ công việc để túc trực trên xe suốt ngày vì sợ mất lượt.

Xe đổ về chờ đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43- 04D.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 1

Ghi nhận sáng 8/4, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43- 04D (Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ), xe ô tô con ùn ứ trong sân.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 2

Phía ngoài đường, xe tải, xe container xếp hàng dài. Theo các tài xế, từ 4h sáng, họ đã mang xe tới để xếp hàng. Có hôm xe nối nhau dài mấy trăm mét.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 3

Anh Huy, tài xế xe tải cho hay mấy ngày nay cứ sáng sớm anh lại tới để nhích xe lên theo đoàn. “Ai cũng phải vậy cả, suốt ngày trực bên xe, nhích từng chút một. Chiều thì khóa cửa đi về. Tới trưa nay xe tôi vào tận cổng nhưng vẫn chưa được gọi vào khám”, anh nói.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 4

Để "giết thời gian", các tài xế chơi điện thoại, tụ tập trò chuyện.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 5

Xe nối nhau chờ kiểm định.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 6

“Lần đầu 4 giờ sáng tôi lên xếp hàng, móc võng ngủ luôn trên xe vì quá mệt. Nhích suốt năm ngày mới tới lượt. Đưa xe vào khám thì không đạt phải chạy về sửa mất một tuần. Bây giờ đưa xe tới lại phải xếp hàng thêm hai ngày nữa. Vậy là gần nửa tháng trời mà cái xe vẫn chưa kiểm định xong”, ông Lê Văn Sơn mệt mỏi, và nói thêm, làm nghề lái xe 30 năm, chưa khi nào ông gặp tình trạng này.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 7

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43- 04D, cho biết thời gian gần đây việc đăng kiểm tại trung tâm căng thẳng hơn, tài xế phải xếp hàng chờ đợi.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 8

Trước đây trung tâm có 7 đăng kiểm viên, thực hiện hai dây chuyền kiểm định, mỗi ngày khoảng 90 xe. Tuy nhiên vì áp lực công việc nên nhiều người nghỉ việc, chỉ còn 4 người.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 9

Hiện trung tâm chỉ duy trì 1 dây chuyền kiểm định do không đủ nhân lực.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 10

Mỗi ngày trung tâm kiểm định khoảng 50 xe, trong đó hơn một nửa là xe con. Trung tâm sẽ phát số thứ tự và giải quyết trong ngày.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 11

Hiện, trung tâm đang tuyển thêm nhân sự để có thể thực hiện kiểm định cả hai dây chuyền, giải quyết tình trạng căng thẳng như hiện nay.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 12

Trong khi đó, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-02S (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cũng nườm nượp xe đổ về. Các tài xế phải chờ đợi rất lâu mới có thể vào kiểm định.

Đà Nẵng: Xếp hàng mấy ngày trời, tài xế vẫn dài cổ chờ đăng kiểm ảnh 13

Anh Trần Huy (quận Ngũ Hành Sơn) cho hay ngày đầu anh tới 7h sáng nhưng đã hết số nên phải quay về. Rút kinh nghiệm, hôm sau anh tới 4 giờ sáng xếp hàng mới lấy được số. Đợi tới gần 10h thì được gọi đưa xe vào.

Tin liên quan