Cựu cầu thủ Man United lập công, Iraq thắng tưng bừng trước Philippines

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Iraq đè bẹp Philippines với tỷ số 5-0 ngay trên sân Rizal Memorial, qua đó giành vé vào vòng loại thứ ba trước 2 lượt trận.
Cựu cầu thủ Man United lập công, Iraq thắng tưng bừng trước Philippines ảnh 1

Đội tuyển Iraq đón tin vui trước cuộc đọ sức với Philippines khi tiền đạo chủ lực Aymen Hussein đã mãn án treo giò. Mặc dù phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial nhưng"Bầy sư tử Lưỡng Hà" hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 13, Paul Tabinas phạm lỗi với Abdulla Jassim Ali trong vòng cấm, trọng tài lập tức cho Iraq hưởng phạt đền. Tiền đạo Aymen Hussein đánh bại thủ thành Neil Etheridge trên chấm phạt đền, mở tỷ số cho Iraq.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Iraq vẫn tiếp tục tấn công và có bàn thắng thứ hai vào phút 31. Cú dứt điểm trong vòng cấm của Abdulla Jassim Ali đã bị cầu thủ Philippines chặn lại. Bóng bật ra đúng tầm chân của Al Ammari, tiền vệ mang áo số 16 dứt điểm chìm làm tung lưới Neil Etheridge. Iraq có bàn thắng thứ 3 chỉ 6 phút sau đó, từ đường chuyền dài của Sulaka, Aymen Hussein thoát xuống rồi cứa lòng vào góc xa khiến Neil Etheridge chôn chân.

Philippines hoàn toàn lép vế trong hiệp 1, các đợt tấn công của đội chủ nhà không gây được nhiều khó khăn cho khung thành của thủ môn Hassan. Các cơ hội của Philippines chủ yếu đến từ những nỗ lực cá nhân và các cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Bước sang hiệp 2, Iraq vẫn là đội chơi trên cơ và dễ dàng có thêm hai bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 5-0. Phút 62, cựu cầu thủ Man United, Zidane Iqbal khống chế bóng tốt từ đường chuyền của Al Ammari, sau đó đánh bại thủ môn Neil Etheridge bằng một cú dứt điểm căng ở góc hẹp. Phút 77,Zaid Tahseen băng vào đánh đầu đầy dũng mãnh để nâng tỷ số lên thành 5-0 cho Iraq.

Chiến thắng này giúp Iraq dẫn đầu bảng F ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á với 12 điểm sau 4 trận. Iraq đã chính thức đoạt vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Trong khi đó, Philippines vẫn đứng cuối bảng xếp hạng với 1 điểm.

MỚI - NÓNG