Cuốn hồi ký hé lộ về chốn ăn chơi trụy lạc sang trọng bậc nhất Paris

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những bí mật bên trong câu lạc bộ đêm sang trọng nhưng trụy lạc bậc nhất được hé lộ qua cuốn hồi ký do người sáng lập viết trong thời gian nghỉ tránh đại dịch COVID-19.

Valérie Hervo (53 tuổi), thường được khách quen gọi là Madame Valérie, nổi tiếng trong giới ăn chơi nhà giàu của Paris khi là người sáng lập câu lạc bộ đêm Les Chandelles (những ngọn nến) ở trung tâm thủ đô nước Pháp vào hơn 30 năm trước.

Cuốn hồi ký hé lộ về chốn ăn chơi trụy lạc sang trọng bậc nhất Paris ảnh 1 Madame Valérie

Nơi đây được mô tả là “khu khiêu dâm sang trọng của Paris”, với những căn phòng bố trí như mê cung dưới lòng đất. Ánh sáng dịu nhẹ, mờ áo trong câu lạc bộ mang đến cho các cặp đôi không gian an toàn để tự do thoát y, trao đổi bạn tình, trải nghiệm các thú vui trụy lạc hoặc chỉ đơn giản là xem.

Mặc dù câu lạc bộ hoạt động với nguyên tắc bí mật danh tính của khách hàng (bao gồm cả chính trị gia, thẩm phán và ngôi sao nhạc rock), nên g có lẽ sẽ không ít người “chột dạ” khi Madame Valérie cho ra mắt cuốn hồi ký “Les Dessous des Chandelles”.

Theo AirMail, nữ doanh nhân 6x vốn rất kín tiếng về câu lạc bộ và khách hàng thân thiết, nhưng quyết định viết hồi ký do cảm thấy buồn chán trong thời gian lệnh đóng cửa tránh dịch được ban hành.

Trong sách, Valérie kể về một rocker nổi tiếng người Anh đã bị đuổi ra khỏi cửa vì mặc đồ tập thể thao và đồ jean - theo lời “bà trùm” là trang phục dùng để “chặt gỗ”.

Được biết, câu lạc bộ quy định rất nghiêm ngặt về trang phục của khách hàng. Theo đó, người đến với Les Chandelles không được mặc đồ tập, đồ jean, áo sơ mi ngắn tay hay giày bệt. Phụ nữ không được phép mặc quần dài dưới bất cứ hình thức nào.

“Đối mặt với quy tắc rất cũ này ở Pháp, ngay cả ca sĩ của một nhóm nhạc rock lừng lẫy đến từ Anh cũng phải nhượng bộ: xấu hổ, anh ta rời đi để thay đổi. Không hài lòng”, Madame Valérie viết, được cho là ám chỉ Sir Mick Jagger – ca sĩ hát chính của nhóm nhạc rock The Rolling Stones.

Giá vé vào cửa tương đương 260 bảng Anh (8,3 triệu đồng) cho mỗi cặp đôi, bao gồm cả bữa tối. Họ phải vào và rời đi cùng nhau. Đôi khi Madame Valérie nhân danh nữ quyền cho phép phụ nữ bỏ qua đối tác của họ. “Les Chandelles là nơi mà người phụ nữ quyết định, phụ nữ nắm quyền chỉ huy. Cô ấy không nên là chiếc cúp để triển lãm hay chiến lợi phẩm được chia sẻ, mà là một nữ thần được tôn vinh, ngưỡng mộ. Cô ấy nên thống trị, áp đặt những ham muốn và ý thích bất chợt của mình”, bà viết.

Cuốn hồi ký hé lộ về chốn ăn chơi trụy lạc sang trọng bậc nhất Paris ảnh 2 Madame Valérie ưu ái nữ giới tại Les Chandelles.

Một số khách đến cùng vợ hoặc chồng, cũng có những người đi cùng người yêu hoặc tình nhân. Madame Valérie tiết lộ, từng giúp một hành khách thoát khỏi tình huống đụng độ vợ - vốn cũng đến câu lạc bộ với người tình. Được biết, nam khách hàng nghĩ rằng vợ đang bị bệnh nằm ở nhà, nên mới rủ nhân tình đi chơi. Trong khi, người vợ lại tin chắc chồng đi công tác xa.

Lối vào Les Chandelles hạn chế tối đa sự chú ý, khi không có biển báo hay đèn neon và mặt ngoài rất giản dị, dễ bị nhầm với mặt tiền của một cửa hàng tạm ngừng hoạt động. Khi vào bên trong, khách đi xuống cầu thang xoắn ốc để đến quầy bar dưới lòng đất. Vào sâu hơn nữa, các cặp đôi được phục vụ bữa tối và rượu Champagne.

“Trong suốt những bữa tiệc này [trong nhà hàng], một sự căng thẳng khêu gợi lan tỏa, mềm mại và ngon miệng. Đầu lưỡi nới lỏng từng chút một, cuộc trò chuyện trở nên táo bạo hơn, những cái nhìn trực diện hơn, sự đụng chạm bớt dần sự ngây thơ”, Madame Valérie viết.

Cuốn hồi ký hé lộ về chốn ăn chơi trụy lạc sang trọng bậc nhất Paris ảnh 3 Lối vào Les Chandelles.

Sau đó, các cặp đôi có thể di chuyển đến “horizontal salon” – nơi có sẵn giường và bao cao su miễn phí. Một khách hàng mô tả, những căn phòng tại đây “đầy nhục dục” khi đàn ông và phụ nữ trải nghiệm khoái cảm tình dục với đối tác của họ và những khách quen khác.

Madame Valérie còn mô tả chi tiết cách bà bày những chiếc bánh hạnh nhân từ thương hiệu Ladurée nổi tiếng lên cơ thể khỏa thân và mời những người khác nếm thử.

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều tham gia cuộc truy hoan này. Đối với một số người, họ chỉ cần bầu không khí. “Biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả không làm gì, là một chất kích thích tuyệt vời cho ham muốn. Chỉ sự tưởng tượng thôi là đủ đối với một số người. Những người khác buông lỏng chính họ, cho phép bản thân bị cuốn vào”, trích hồi ký.

Cuốn hồi ký hé lộ về chốn ăn chơi trụy lạc sang trọng bậc nhất Paris ảnh 4 Không gian mờ ảo thích hợp cho thú vui "xác thịt".

Ý tưởng thành lập câu lạc bộ được nảy sinh từ mong muốn tự do tình dục của chính nữ chủ nhân. “Ma thuật lễ hội, cảm giác bay bổng, sự tự nhiên của cơ thể và tự do trong tâm hồn quyến rũ tôi”, bà trải lòng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.