Cuộc đổi đời ngoạn mục của một “nhà văn phù thủy”

Cuộc đổi đời ngoạn mục của một “nhà văn phù thủy”
Từ một phụ nữ nghèo bị chồng ly dị, phải ngồi lỳ bên bàn viết chỉ để kiếm tiền nuôi con, giờ đây J.K. Rowling, đã là một trong những người giàu nhất thế giới. Cuộc đời chị đổi thay như có phép màu...

Vào 31/7 này, nữ văn sĩ J.K. Rowling (tên đầy đủ là Joanne Kathleen Rowling) bước sang tuổi 40. Có một điều trùng lặp lý thú là J.K. Rowling đã chọn 31/7 làm sinh nhật cho đứa con tinh thần - nhân vật chính cậu bé phù thủy Harry Potter trong các tập truyện nổi tiếng của mình.

Những ngày đầu đến với nghiệp văn của Rowling cũng nhuốm đầy màu sắc huyền thoại: một bà mẹ cô độc vừa bị chồng li dị phải muối mặt ngồi lì bên chiếc bàn trong quán nước với  tách café uống cả ngày không hết để viết những dòng bản thảo đầu tiên, mong kiếm được chút nhuận bút nuôi con nhỏ.

Năm 1999, các phóng viên văn nghệ có thể gọi điện thoại để trực tiếp phỏng vấn chị (dù các cuộc phỏng vấn thường rất ngắn gọn vì Rowling bận nuôi con mọn), còn giờ đây ngay cả các tờ báo và tạp chí uy tín nhất cũng phải liên hệ và nhận câu trả lời thông qua đại diện của nữ văn sĩ phù thủy tại Scotland và London.

Trong vòng chưa đầy 10 năm, từ một người chỉ cầm bút vì miếng cơm manh áo, Rowling đã thành tỷ phú. Barry Cunningham, biên tập viên đầu tiên của chị tại Nhà xuất bản Bloomsbury, nhớ lại:

 “Khi chúng tôi gặp nhau, Rowling là một phụ nữ rất nghèo vừa li dị. Chị ấy nói với tôi về hoàn cảnh của mình và bày tỏ mong ước biến nhân vật Harry thành tương lai tươi sáng cho chị ấy và các con. Lúc đầu tôi khuyên Rowling nên kiếm việc làm vì thật khó trông chờ vào những thành công vốn rất hiếm hoi từ lĩnh vực sách thiếu nhi, đặc biệt khi tác giả là người vô danh”.

Từ con số 0 tròn trĩnh, giờ đây 5 tập truyện đầu tiên (trong tổng số 7 tập theo dự kiến) đã ra mắt độc giả khắp thế giới bằng 62 thứ tiếng và đạt doanh số khổng lồ 270 triệu bản, chưa tính lượng đơn đặt hàng cho tập sách thứ 6 phát hành tháng này dưới nhan đề “Harry Potter và hoàng tử mang nửa dòng máu hoàng tộc”.

Năm ngoái lần đầu tiên Rowling vinh dự được xếp trong danh sách những người giàu có nhất thế giới của tạp chí Forbes. Với tài sản trên 1 tỷ đô-la, chị thậm chí còn giàu hơn nữ hoàng Anh Elizabeth II (tài sản trị giá 660 triệu đô-la năm 2004).

Hiện nay Rowling là chủ sở hữu 3 ngôi nhà đồ sộ, trong đó 2 tòa biệt thự tọa lạc tại Edinburgh và Perthsire (Scotland), một tòa khác tại London. Năm 2001, chị quyết định đi bước nữa cùng chuyên gia gây mê Neil Murray. Từ cuộc hôn nhân này, chị đã sinh con trai David năm 2003 và vừa sinh thêm công chúa kháu khỉnh Mackenzie vào tháng Giêng năm nay.

Thành công tột bậc, Rowling vẫn luôn khiêm tốn và không hề quên lãng quá khứ nhọc nhằn. Trên trang web riêng jkrowling.com chị bộc bạch: Với tôi việc không còn phải lo nghĩ về tiền bạc và nợ nần chính là điều xa xỉ nhất trên thế gian này. 

MỚI - NÓNG