Cụ bà người Mỹ qua đời sau 6 ngày nhận kỷ lục “Người già nhất thế giới”

Cụ bà Gertrude Weaver vừa qua đời sau 6 ngày nhận kỷ lục “Người già nhất thế giới”.
Cụ bà Gertrude Weaver vừa qua đời sau 6 ngày nhận kỷ lục “Người già nhất thế giới”.
TPO - Cụ bà Gertrude Weaver -người vừa được kỷ lục Guinness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 116 vào hôm qua (6/4) tại Trung tâm Y tế & Phục hồi chức năng Silver Oaks ở Camden, Arkansas, Mỹ.

Sáu ngày trước (1/4), tổ chức “Kỷ lục Thế giới” Guinness World Records đã công nhận cụ bà Gertrude Weaver là người cao tuổi nhất thế giới.

Đến hôm qua (6/4), cụ đã qua đời trong khi tổ chức Guinness của Mỹ đang hoàn tất các thủ tục để công nhận cụ là “Người cao tuổi nhất nước Mỹ” hiện nay.

Cụ bà Gertrude Weaver sinh vào ngày 4/7/1898 tại phía Tây Nam Arkansas, gần bang Texas, Mỹ. Cụ kết hôn vào năm 1915 và có 4 người con. 3 người con của cụ cũng đã mất. Người còn sống hiện tại đã 94 tuổi. 

Trong một bài phỏng vấn, cụ Gertrude cho biết chìa khóa của việc sống trường thọ là làm việc thật chăm chỉ và yêu thương tất cả mọi người. “Ngoài ra, cụ còn rất thích đọc các bài viết về con người thời cổ đại.” Kathy Langley, phụ trách trung tâm y tế Silver Oaks cho hay.

Theo nghiên cứu lão khoa, hiện nay trên thế giới chỉ còn lại 3 người sinh trước năm 1900. Và kỷ lục “Người già nhất thế giới” tiếp theo sẽ thuộc về  cụ bà Jeralean Talley, người Mỹ. Cụ sinh ngày 23 và sẽ tròn 116 tuổi vào tháng 5 tới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG