Cụ bà Ecuador qua đời sau 7 ngày thức dậy từ quan tài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đầu tháng này, một cụ bà 76 tuổi ở Ecuador khiến gia đình và họ hàng kinh ngạc khi gõ cửa quan tài thức dậy. Tuy nhiên, cụ đã qua đời sau 7 ngày nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

Ngày 17/6, anh Gilberto Barbera Montoya, con trai của cụ bà, nói với AP rằng các bác sĩ đã thông báo mẹ anh qua đời tối 16/6.

Trước đó, bà Bella Montoya nhập viện vì đột quỵ và ngưng tim. Sau khi hồi sức không thành, các bác sĩ tuyên bố bà đã qua đời.

Ngày 9/6, bà Montoya đột nhiên thức dậy và gõ nắp quan tài sau 5 giờ nằm trong đó, khi tang lễ của bà đang được tổ chức ở thành phố Babahoyo.

Ở Mỹ cũng ghi nhận một số sự việc tương tự gần đây. Tháng 12 năm ngoái, cơ sở chăm sóc ở bang Iowa công bố nhầm một người 66 tuổi đã chết và đưa bà đến nhà tang lễ, nơi bà đã tỉnh dậy và “thở hổn hển”. Năm 2020, một phụ nữ trẻ được tuyên bố đã chết đột ngột mở mắt khi chuẩn bị được khâm liệm.

Ngày 17/6, Bộ Y tế Ecuador xác nhận bà Montoya đã qua đời vì đột quỵ do thiếu máu cục bộ, sau 1 tuần được chăm sóc tích cực. Bộ này cho biết bà Montoya đã được “theo dõi thường xuyên”, nhưng không cho biết về cuộc điều tra y tế liên quan đến trường hợp này.

Barbera Montoya nói rằng anh vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ chính quyền để giải thích những gì đã xảy ra. Anh cho biết, chị gái của mẹ anh đã chính thức khiếu nại về vụ việc và tìm vị bác sĩ đã tuyên bố bà Montoya chết lần đầu.

Theo AP
MỚI - NÓNG