Mới đây, đền Ba Voi (xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) là một trong di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố nằm “dựa” vào sông Cà Lồ phải đóng cửa do nhiều hạng mục công trình thuộc di tích trên xảy ra tình trạng nghiêng lún, nứt tường…
Ghi nhận của PV, nhiều công trình phụ thuộc di tích như nhà bếp, nhà vệ sinh xuất hiện những vết nứt chằng chịt trên các bức tường, rãnh nứt có chỗ hơn 1cm, sàn gạch bị lún, biến dạng… và nguy hiểm hơn là công trình có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
"Tôi hay trông nom cho ngôi đền Ba Voi này, từ lúc xuất hiện các vết lún nứt càng ngày nhiều và nghiêm trọng, nguy hiểm nhất sắp tới vào mùa mưa rất dễ sạt lở và các công trình có thể sập xuống bất cứ lúc nào", một người dân ở gần đền chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Luân, Trưởng Ban quản lý di tích đền Ba Voi cho biết tình trạng trên bắt đầu từ đầu mùa mưa năm ngoái. “Tình trạng sụt lún ở đây bắt đầu mùa mưa năm ngoái, khoảng 6,7/2019 có hiện tượng xuất hiện, gần đây nhất nó xuất hiện khoảng độ vào 3 tháng gần đây, từ khi ăn Tết xong nó xuất hiện hiện tượng mạch sủi và lún nứt”. ông Luân chia sẻ.
“Ngay sau khi phát hiện nguy hiểm, Chủ tịch UBND xã ban bố quyết định đóng cửa di tích không đón khách bắt đầu từ ngày 21/05/2020, đồng thời căng dây, đặt biển báo tại khu vực này. Về biện pháp khắc phục cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đã ban bố quyết định khẩn cấp về hiên tượng sạt lở ở đây. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư xây dựng, gia cố kè xong trước tháng 9 năm 2020”, ông Luân nói thêm.