Công Phượng 'nổ súng' giải cứu HAGL

Chân sút số 1 của đội chủ nhà đã chào mừng việc anh có tên trong danh sách đội tuyển U.23 bằng cú đúp bàn thắng giúp đội bóng phố núi cầm hòa 2-2 với Đồng Tháp tại vòng 8 V.League vào chiều nay.

Sau 6 trận tịt ngòi, Công Phượng đã kịp gượng dậy và làm cho người hâm mộ đội bóng này bắt đầu cảm nhận được…mùa Xuân.

Phút 12, sai lầm của hàng phòng ngự HA.GL tạo điều kiện cho Duy Khanh mở tỷ số cho đội khách từ cú sút căng như trái phá sau đường chuyền của Samson. Bàn thua sớm đã buộc đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công và trong khi các chân sút nỗ lực tìm đường xuyên thủng hàng thủ Đồng Tháp thì phút 19, mành lưới chủ nhà một lần nữa bị rung lên. Lần này từ pha dứt điểm của Ajala.

Công Phượng 'nổ súng' giải cứu HAGL ảnh 1

Công Phượng (trái) tỏa sáng đúng lúc để giúp HA.GL giành 1 điểm trước Đồng Tháp. Ảnh: Anh Tiến

Hàng thủ HAGL hoàn toàn rối loạn trước những đợt phản công sắc sảo của đội bóng Đồng Tháp và hai bàn thua sớm tưởng như cái Tết kém vui sẽ ập đến với thầy trò ông Graechen. Nhưng, Công Phượng đã bùng nổ đúng lúc mọi người đang quá thất vọng về khả năng ghi bàn của anh. Một pha phối hợp một chạm với Văn Toàn và cú sút cận chân quá hiểm để gỡ lại 1 bàn cho HAGL ở phút 34.

Bàn thắng đó không chỉ giúp Công Phượng tự tin hơn mà toàn đội HA.GL chơi áp đảo hơn trong hiệp hai. Nỗ lực tuyệt vời của đội bóng trẻ tuổi nhất V-League 2015 cuối cùng cũng đã được đền đáp: Hoàng Thiên bị phạm lỗi trong vòng cấm. Công Phượng sút thành công quả 11m để giúp HAGL có được 1 điểm quý báu trên sân nhà.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG