Muôn màu cầu thủ ngoại ăn Tết Ất Mùi

Gia đình cầu thủ Kesley hạnh phúc tại Việt Nam.
Gia đình cầu thủ Kesley hạnh phúc tại Việt Nam.
Với đa số cầu thủ ngoại đang chơi bóng ở V-League, Tết Ất Mùi không còn nhiều cảm giác xa lạ như những cái tết khác. Do số lượng cầu thủ ngoại bị hạn chế cho mỗi CLB V-League chỉ còn 2 người, đa số đều là những gương mặt cũ, từng sống ở Việt Nam nhiều năm và ăn tết nhiều lần.

Kesley Huỳnh hiện đang thi đấu cho Đồng Nai chính là một trong những chàng rể Việt “thuần” nhất trong số rất nhiều ngoại binh gắn bó với mảnh đất hình chữ S. Lấy vợ người Việt vài năm nay, chàng rể Việt Kesley giờ chẳng ai bảo là “Tây”. Kesley luôn dành tối đa thời gian tết cho gia đình, đi chúc tết họ hàng... Kesley còn có tài nấu ăn, nên mấy ngày tết, anh tha hồ trổ tài. Nhiều năm đón tết tại Việt Nam, Kesley giờ đã quá quen với không khí tết cổ truyền. Năm nay, Kesley tự mình đi mua những chậu mai vàng, dưa hấu đỏ, bánh tét để cúng giao thừa.

Một chàng rể Việt khác cũng tất bật với mâm cơm giao thừa, bánh chưng xanh... là Đinh Hoàng Max. Trong vài năm đón tết Việt, Hoàng Max có thật nhiều kỷ niệm và giờ anh đã hiểu thêm rất nhiều về văn hóa người Việt Nam. Trong khi đó, trung vệ người Hà Lan Vanny Van Bakel chưa nhập tịch, nhưng đang là rể Việt.

Tết năm nay, Van Bakel đón tết tại Việt Nam sau khi vừa về nước để chịu tang ông ngoại, người đã nuôi nấng anh từ thuở bé và anh luôn xem là cha đẻ của mình. Van Bakel tâm sự: “Những ngày đầu tiên mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam, mọi thứ với tôi thật lạ lẫm. Các đồng đội người Việt, rồi những cầu thủ ngoại khác từng chơi lâu năm hơn tôi đã giúp tôi hiểu được phong tục đón tết cổ truyền của người Việt Nam thật đặc biệt, thật tuyệt vời”.

Từ ngày sang Việt Nam chơi bóng và bén duyên cùng nữ DJ Myno, Van Bakel đã yêu thích và đặc biệt say mê không khí sum họp gia đình ở dải đất hình chữ S. Chàng trung vệ điển trai này càng yêu mến cảm giác ấm cúng, gia đình của tết cổ truyền Việt Nam.

“Hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau, ăn tất niên, cùng đón năm mới với rất nhiều món ăn ngon của Việt Nam thực sự khiến tôi luôn cảm thấy ấm lòng. Hình ảnh nhộn nhịp, hối hả của mọi người, màu sắc sặc sỡ của hoa, hàng hóa... trên đường phố Việt Nam vào những ngày giáp tết rất ấn tượng với tôi và đây thực sự là một ngày lễ rất đặc biệt”. Theo Van Bakel bộc bạch, tết này gia đình anh dự định sẽ đi du lịch tới một vài danh lam thắng cảnh ở phía Nam.

Trong khi đó, với những ngoại binh khác, khu “phố Tây” ở TPHCM vẫn là điểm đến ưa thích của các ngoại binh nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2015 như tiền vệ Oloya Mosescho cùng các đồng đội ở đội bóng đất Thủ là Abass Dieng, Oseni Bojani... Ngay như tiền Uche của Sanna Khánh Hòa cũng đã đặt vé đến TPHCM.

Một số ngoại binh khác như Felix Ajala (Đồng Tháp), Nsi Amougoal (Đồng Nai)… cũng “hẹn hò” các chiến hữu của mình ở “phố Tây” để đón giao thừa. Tại đây, họ có dịp chia sẻ với nhau công việc cũng như tình cảm của người xa quê.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG