Công Phượng nếm mùi thất bại khi trở lại V.League

Công Phượng (áo trắng) và các đồng đội ở HAGL mở hàng V.League 2017 bằng... thất bại trước SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Zing
Công Phượng (áo trắng) và các đồng đội ở HAGL mở hàng V.League 2017 bằng... thất bại trước SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Zing
TPO - Ở lượt trận mở màn V.League 2017 chiều nay, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã lấy trọn 3 điểm khi đánh bại Công Phượng và các đồng đội ở HAGL với tỷ số 1-0.
Player Loading...

Không còn "thánh địa" Chi Lăng thân quen với các CĐV đội bóng sông Hàn. Ở V.League 2017, SHB.Đà Nẵng về ngôi nhà mới Hoa Xuân. Thế nhưng, "thói quen" chiến thắng HAGL vẫn được các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức giữ nguyên.

Ở trận mở màn V.League 2017 chiều nay, SHB.Đà Nẵng lấy trọn 3 điểm từ tay đội bóng phố Núi giống như ở hai cuộc gặp tại mùa trước, cho dù họ không có sự phục vụ của "chiến thần" Gaston Merlo.

Ngay từ phút thứ 10, đội bóng sông Hàn đã chọc thủng lưới các vị khách đến từ phố Núi. Thanh Hải xuống bóng bên cánh phải rồi căng ngang cấm địa HAGL cho Vũ Phong dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Sớm có lợi thế dẫn bàn, SHB.Đà Nẵng chủ động giảm tốc độ trận đấu, chơi phòng ngự chắc chắn. Trong khi đó, HAGL buộc phải dâng cao đội hình tấn công dữ dội để tìm kiếm bàn gỡ.

Trong hiệp 1, đội khách kiểm soát tới 63% thời lượng bóng. Tuy nhiên, hàng công của HAGL với ngôi sao Công Phượng và Văn Toàn không sao xuyên thủng được "bức tường màu cam" của đội bóng sông Hàn.

Thế trận trong hiệp 2 cũng diễn ra tương tự. Các chân sút phố Núi hoàn toàn bế tắc trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng. Để rồi khép lại 90 phút thi đấu, họ ngậm ngùi nhìn SHB.Đà Nẵng ca khúc khải hoàn với cách biệt mong manh.

Với cá nhân Công Phương, trở lại đấu trường V.League sau một năm  "du học", màn trình diễn của cầu thủ này trên sân Hoa Xuân không thực sự nổi bật. Có lẽ vai trò "thủ lĩnh" hàng công mà lãnh đạo đội bóng sớm đặt lên vai, đã khiến tiền đạo gốc Nghệ An này chịu nhiều áp lực?

Công Phượng nếm mùi thất bại khi trở lại V.League ảnh 1

Cặp đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đã cống hiến cho khán giả một cơn mưa bàn thắng. Ảnh: Dân Trí

Nếu như tại sân Hoa Xuân, các CĐV chỉ được thưởng thức 1 bàn thắng, thì tại Hà Nội, "cơn mưa gôn" đã đổ xuống cặp đấu Hà Nội FC và Than Quảng Ninh.

Một tuần sau khi gặp nhau tại trận tranh Siêu Cup Quốc gia, hai đội bóng này tái ngộ trên vạch xuất phát của V.League 2017. Để rồi người xem tiếp tục chứng kiến một cuộc rượt tỷ số nghẹt thở. Kết quả Hà Nội FC giành chiến thắng với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Quang Hải và pha lập công của Silva.

Ở loạt trận mở màn V.League 2017 chiều nay, XSKT Cần Thơ là đội chủ nhà "đen đủi" nhất. Trên sân nhà, họ thua ngược các vị khách Long An với tỷ số 1-2, cho dù mở được tỷ số ở phút thứ 53 nhờ công của ngoại binh Kisekka Henry. Những người đem về chiến thắng cho Long An là Hoàng Lâm và Oseni với các pha ghi bàn ở phút 66 và 88.

MỚI - NÓNG