Công nhân ăn Tết xa quê: Nấu nồi thịt kho trứng đón ông bà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịch bệnh phức tạp cộng với kinh tế khó khăn, nhiều công nhân quyết định ở TPHCM đón Tết. Với họ, khó khăn kiểu nào cũng phải bày ít trái cây, nấu nồi thịt kho trứng đón ông bà về ăn Tết.

Trưa ngày 31/1 (29 tháng Chạp), chúng tôi đến dãy nhà trọ tại địa chỉ 1104/7A đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), tại đây nhiều công nhân tâm sự, khó khăn quá nên năm quyết định đón Tết ở thành phố.

Công nhân ăn Tết xa quê: Nấu nồi thịt kho trứng đón ông bà ảnh 1

Dù thu nhập không bao nhiêu nhưng chị Bùi Thị Thủy đã làm hơn 40kg dưa muối chua tặng xóm trọ ăn Tết.

Công nhân ăn Tết xa quê: Nấu nồi thịt kho trứng đón ông bà ảnh 2

Chị Thủy thắp nén hương lên bàn thờ cầu mong mọi điều may mắn trong năm mới

Trong căn phòng trọ nhỏ nhưng gọn gàng, chị Bùi Thị Thủy (51 tuổi, quê Vĩnh Long) thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, cầu mong nhiều sức khỏe, bình an. “Hôm qua tôi đã làm mâm cơm cúng cha mẹ với chả lụa, đậu xào thịt, củ cải nấu giò heo. Dù cuộc sống khó khăn nhưng bữa cơm mời cha mẹ phải tươm tất. Sau khi cúng, tôi mời chị em cùng xóm trọ đến cùng ăn cơm với mình, chia nhau nỗi niềm xa quê ngày Tết” – chị Thủy cho hay.

Vừa nói, chị vừa tranh thủ con nắng trưa, lật trở lại nia dưa đang phơi chuẩn bị ngâm rồi tặng hàng xóm. Đồng lương bảo vệ có hơn 100.000 đồng/ngày (16.000 đồng/giờ, ngày làm 8 giờ), nhưng có dư dả chút đỉnh, chị lại mua dưa hành ngâm tặng các phòng trọ. “Lúc rảnh rỗi, tôi chạy thêm xe ôm cho cư dân xóm trọ, có thêm đồng ra đồng vào nhưng gặp người khó khăn hơn, tôi lại cho họ” – chị Thủy chỉ vào chiếc xe có gắn 2 lá cờ đỏ sao vàng 2 bên, vui vẻ nói.

Công nhân ăn Tết xa quê: Nấu nồi thịt kho trứng đón ông bà ảnh 3

Chị Huỳnh Thị Kiều chuẩn bị nồi thịt kho trứng ăn Tết.

Còn chị Huỳnh Thị Kiều (47 tuổi, quê Kiên Giang) dù không sắm sửa gì Tết nhưng lau dọn phòng sạch sẽ, tươm tất. Dịch bệnh làm hai vợ chồng thất nghiệp tới hơn 4 tháng, giờ có công việc trở lại, nên ai cũng tranh thủ “cày” xuyên Tết để gửi chút tiền về cho cha mẹ ở quê.

“Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, mỗi tháng chúng tôi đều gửi tầm 6 triệu cho cha mẹ 2 bên. Ngày Tết, chỉ mong ông bà nhiều sức khỏe, sống lâu với con cháu là mình mừng rồi” – chị Kiều ước nguyện.

Công nhân ăn Tết xa quê: Nấu nồi thịt kho trứng đón ông bà ảnh 4

Cư dân xóm trọ cùng trang trí cây mai, cành đào để khu trọ thêm sắc xuân

Kể về xóm trọ, chị Kiều cũng như nhiều công nhân khác bảo mình may mắn khi gặp chủ nhà trọ tốt bụng. Từ chiều 23 Tết, ông Hoàng Kim Hùng, chủ nhà trọ đã tổ chức bữa cơm tất niên sớm để cư dân xóm trọ cùng chung vui với nhau. LĐLĐ TP và quận Bình Tân còn đến tặng quà xóm trọ…

Công nhân ăn Tết xa quê: Nấu nồi thịt kho trứng đón ông bà ảnh 5

Thanh Thảo đã sửa soạn lại bàn thờ, cầu mong năm mới nhiều sức khỏe, bình an.

Sửa lại trái bưởi cúng Thần Tài, Mai Thị Thanh Thủy (31 tuổi, công nhân Công ty Pouyuen) tâm sự, đây là năm thứ 2 vợ chồng cô không về quê đón Tết. “Đón Tết xa quê nhưng em không buồn vì vẫn còn nhiều anh chị xóm trọ ở lại cùng hoàn cảnh với mình. Mọi người đều khó khăn nên rất giúp đỡ, đùm bọc nhau. Tết này, em đã chuẩn bị nồi thịt kho trứng, ít bánh kẹo để cúng tổ tiên, ông bà… Ngày mùng Một em sẽ gọi điện thoại chúc Tết cha mẹ, người thân ở quê; rủ mấy chị em cùng xóm trọ đến phòng mình cùng ăn miếng bánh cái kẹo và cùng chúc nhau những điều tốt đẹp, may mắn cho năm mới” – Thủy vui vẻ chia sẻ.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 420.000 công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp chọn ở lại TPHCM đón Tết Nguyên đán 2022. Các cấp công đoàn TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả với hàng triệu phần quà được trao cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” giúp người lao động ở lại đón Tết đầm ấm, an vui.

MỚI - NÓNG