Cơm no rượu say rồi vô cớ đoạt mạng người

Bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
Bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
TPO - Sau hồi chén chú chén anh, gã thanh niên quay sang gây sự với bạn nhậu, sau đó về nhà lấy dao quay lại đoạt mạng nạn nhân.

Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) về hành vi giết người. Tài liệu cáo buộc thể hiện, tối 6/9/2014, Hiếu cùng vợ chồng anh Hiệp (người cùng thôn) đi ăn đêm ở quán vịt gần nhà. Tại đây, anh Hiệp nhận được điện thoại từ anh Chính (SN 1988, bạn anh Hiệp, ở Sóc Sơn) rồi rủ anh Chính qua quán cùng ăn.

Thấy anh Hiệp gọi thêm người, Hiếu hất hàm: “Thế các ông gọi anh xuống đây để uống rượu hay đánh nhau?”. Nghe xong, anh Hiệp đáp: “Chỉ uống rượu chứ không đánh nhau gì hết”.

Cho rằng Hiếu đã say rượu, nhóm bạn anh Hiệp đưa Hiếu về nhà. Thay vì nghỉ ngơi, Hiếu lẳng lặng vào nhà xách dao nhọn, thủ sẵn trong người. Vừa quay lại quán vịt, Hiếu gặp anh Chính đang ngồi, gã thanh niên lập tức rút dao đâm thẳng vào ngực anh này, gây tử vong tại chỗ.

Do từng có tiền án cố ý gây thương tích, hành vi phạm tội của Hiếu bị Tòa xác định là tái phạm, tuyên án tử hình.

MỚI - NÓNG