'Có lẽ con là người hạnh phúc nhất trong lễ khai giảng năm học mới này'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Có lẽ con là người hạnh phúc nhất trong lễ khai giảng năm học mới này. Từ giờ, con và mẹ không phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ tình yêu thương, quan tâm của mọi người”.

Đó là chia sẻ của em Nguyễn Hồng Sơn, dân tộc Mường, học sinh lớp 8, Trường TH&THCS Bình Thanh (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), trong niềm hạnh phúc, khi được trao tặng căn nhà mới xây khang trang, sạch đẹp và các phần quà ý nghĩa khác.

Sáng 5/9, T.Ư Đoàn phối hợp Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Nguyễn Hồng Sơn.

Buổi lễ trang trọng, ấm cúng khi có sự tham dự của anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Duy Tư - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hoà Bình. Cùng dự có lãnh đạo xã và đông đảo đoàn viên, thanh niên, bà con xóm giềng đến chia vui cùng mẹ con em Sơn.

'Có lẽ con là người hạnh phúc nhất trong lễ khai giảng năm học mới này' ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Ngôi nhà hạnh phúc cho em Nguyễn Hồng Sơn.

Tại buổi lễ, ông Đinh Thế Văn - Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Thanh cho biết, em Nguyễn Hồng Sơn, dân tộc Mường, mồ côi bố từ năm 2022. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, mẹ đi hái măng rừng và bốc hàng thuê để kiếm sống. Số tiền kiếm được không đủ để trang trải cuộc sống.

Trước đây, em Sơn và mẹ sống trong một căn nhà ngói xuống cấp xập xệ, đi lại rất khó khăn, mỗi mùa mưa về nhà luôn trong tình trạng bị dột nát, hiểm nguy rình rập. “Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hoà Bình và chính quyền mà mẹ con em Sơn đã có được căn nhà xây khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi rất vui mừng về ngôi nhà hạnh phúc ý nghĩa này”, ông Văn nói.

'Có lẽ con là người hạnh phúc nhất trong lễ khai giảng năm học mới này' ảnh 2
'Có lẽ con là người hạnh phúc nhất trong lễ khai giảng năm học mới này' ảnh 3

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn trao biểu trưng nhận đỡ đầu hỗ trợ em Nguyễn Hồng Sơn đến năm 18 tuổi.

Đón nhận ngôi nhà mới, em Nguyễn Hồng Sơn xúc động nghẹn ngào, nói: “Có lẽ con là người hạnh phúc nhất trong lễ khai giảng năm học mới này. Từ giờ, con và mẹ không phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Con sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ tình yêu thương, quan tâm của mọi người”.

'Có lẽ con là người hạnh phúc nhất trong lễ khai giảng năm học mới này' ảnh 4

Nguyễn Hồng Sơn và mẹ hạnh phúc trong ngôi nhà mới được khánh thành.

Ngoài ngôi nhà mới khang trang, Sơn còn được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trao biển tượng trưng hỗ trợ theo hình thức “Em nuôi của Đoàn”, đỡ đầu tới năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Sơn cũng được tặng một chiếc xe đạp để đến trường mỗi ngày.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cho biết, nằm trong chuỗi Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 24/4, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 80 triệu đồng để xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Nguyễn Hồng Sơn.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cùng sự chung tay hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hoà Bình, đóng góp ngày công của đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương, sau hơn 3 tháng đã xây dựng xong ngôi nhà mơ ước cho em Sơn.

“Tôi rất hạnh phúc, khi cách đây hơn 3 tháng, tôi trực tiếp trao biểu trưng xây “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Sơn và hôm nay được tận mắt chứng kiến ngôi nhà đã hoàn thiện. Đây là món quà hết sức ý nghĩa của tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức, cá nhân đồng hành gửi gắm, trao tặng để các em học sinh dân tộc thiểu số mồ côi ổn định cuộc sống, vượt khó vươn lên trong học tập, viết tiếp ước mơ hoài bão ngay trong ngày khai giảng năm học mới”, chị Hoa chia sẻ.

MỚI - NÓNG