Cơ hội quản lý hòn đảo cô lập xứ Wales

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tổ chức Bardsey Island Trust đang tìm kiếm hai người sẵn sàng sống và làm việc tại một hòn đảo hẻo lánh phía bắc xứ Wales.

Theo quảng cáo việc làm, những người trông coi đảo Bardsey (hay còn gọi là Ynys Enlli) ngoài khơi bán đảo Llyn sẽ được hưởng các quyền lợi bao gồm một chuyến đi thuyền vào đất liền mỗi tháng, không gian trồng trọt và kết nối internet.

Cơ hội quản lý hòn đảo cô lập xứ Wales ảnh 1

Đảo Bardsey

Hòn đảo rộng 1,72 km vuông có dân số chỉ vỏn vẹn 11 người và được tin là nơi chôn cất phù thủy thần thoại Merlin. Tổ chức từ thiện Bardsey Island Trust đang tìm kiếm đơn đăng ký chung từ hai cá nhân, những người dự kiến sẽ sống và làm việc cùng nhau. Những người ứng tuyển thành công sẽ được trả 11,44 Bảng (354 nghìn VND) mỗi giờ, với hợp đồng làm việc kéo dài từ ngày 1/3 đến ngày 30/10. Bản mô tả công việc yêu cầu khả năng nói cả tiếng Anh và tiếng Wales, đồng thời cũng khuyến khích có bằng cấp lái xe.

Hòn đảo có “nguồn điện hạn chế” được cung cấp bởi các tấm pin năng lượng mặt trời, có thể chạy đèn, tủ lạnh và bộ định tuyến Internet. Phần mô tả công việc cho biết “không có nước nóng sinh hoạt trong nhà” và một “nhà vệ sinh di động” được đặt bên ngoài.

Cơ hội quản lý hòn đảo cô lập xứ Wales ảnh 2

Đảo Bardsey nhìn từ đất liền

Ngọn hải đăng hình tháp vuông cao nhất nước Anh có thể được tìm thấy trên đảo với chiều cao 30m và hơn 200 năm tuổi. Năm 1979, hòn đảo được Bardsey Island Trust mua lại và hiện vẫn thuộc quyền sở hữu của tổ chức từ thiện.

Năm ngoái, hòn đảo này đã trở thành nơi đầu tiên ở châu Âu được trao danh hiệu Dark Sky Sanctuary (Thánh địa Đêm sao) - những địa điểm có chất lượng bầu trời đêm trong lành và không bị đe dọa bởi ô nhiễm ánh sáng.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.