Cô gái thủ khoa 59,5 điểm

Cô gái thủ khoa 59,5 điểm
TP - Khá lâu rồi, Đà Nẵng mới có gương mặt thủ khoa tú tài với điểm số gần như tuyệt đối (59,5/60 điểm) gây “choáng” giới học đường Đà Nẵng. Thiếu 0,5 điểm nữa là Võ Quỳnh Chi đạt điểm tuyệt đối kỳ thi THPT: Văn: 9,5, Toán: 10, Lý: 10, Sinh: 10, Ngoại ngữ: 10, Sử: 10.

Mười hai năm không biết đến học thêm, Chi “liều” vẫn năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, với nhiều giải thưởng “đáng nể”. Và kỳ  thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cô nữ sinh “bốn mắt” đã khiến cả nước phải nể phục với điểm số gần như tuyệt đối.

Giọng nhỏ nhẹ, như bản tính hiền hoà của mình, Võ Quỳnh Chi, HS trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (nhà ở 419/9 Hoàng Diệu, ĐN) kể, em hơi bất ngờ về điểm Văn.

Vốn là “dân” chuyên Toán, nhưng Chi học giỏi tất cả các môn xã hội. Song, môn Văn theo em vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chi vẫn còn nhớ nguyên cảm giác lúc thi môn này. Trước ngày thi, rất nhiều lời đồn đại bàn tán xung quanh cách ra đề, và điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý các HS.

Chi đã hoàn thành phần ôn tập một cách tự tin, nhưng vẫn “chột dạ”, phải dành thời gian xem kỹ lại phần “nghe đồn sẽ ra đề thi”. “Nhưng khi đọc đề  thi, thấy nó không trúng “tủ” thì đâm hoang mang, không còn bình tĩnh nữa” – Chi tâm sự thật.

Nhưng ngay sau đó, Chi đã trấn tĩnh lại. Em dành hẳn 15 phút để phân tích và lựa chọn đề. Định thần để chọn đề đúng với kiến thức mình có, theo Chi là vô cùng quan trọng, để không rơi vào tình trạng phân tâm, làm đề này mà tiếc đề kia.

Chi quyết định chọn đề số 1. Sau những giây phút dồn toàn tâm, toàn lực vào làm bài Chi đã hoàn thành bài thi mỹ mãn. Võ Quỳnh Chi bảo, em tự chấm và chấm đúng điểm tất cả các môn, chỉ môn Văn là “trật” 1,5 điểm.

“Ấy là do em không hình dung hết, làm văn còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố cảm xúc. Thế mới có những bài Văn, bài thơ loé sáng chứ” - tôi cắt ngang và nhận được nụ cười đôn hậu, đầy tự hào của mẹ cô bé.

Bạn bè gọi Chi “liều” vì dám không đi học thêm môn nào. “Thực ra em có ít thời gian theo học môn Hóa, nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp 2 tháng thì lại bỏ”.

Chi cũng từng được bạn bè mệnh danh Chi “siêu” vì “con gái mà học giỏi kinh khủng”. Vào được chuyên toán trường chuyên Lê Quý Đôn (ĐN) được coi là “dân” siêu, lại còn sếp hạng “top” thì rõ là quá “siêu” còn gì.

Cấp I và II  Chi chỉ học ở một trường bình thường, nhưng đến năm lớp 9, em đạt luôn 2 danh hiệu cùng lúc: Giải nhất Toán và giải nhất Hóa cấp thành phố, được vinh dự nhận học bổng Huỳnh Thúc Kháng do Hội khuyến học TP trao tặng.

Lên cấp III, đạt danh hiệu giải nhất Toán trên máy tính cấp thành phố, giải 3 giải Toán trên máy tính toàn quốc khu vực miền Trung, giải 3 Toán cấp TP...

Một phương pháp học tập sáng tạo

Chi sinh sau chị gái những 15 năm. Mẹ ở nhà tần tảo lo chuyện bếp núc nuôi nấng con ăn học. Ba là thầy giáo dạy Toán cấp 2. Ông không gây áp lực và dạy con gái chi tiết, mà chỉ gợi mở và giúp Chi tháo gỡ những vấn đề quá khúc mắc. Tự Chi mày mò học là chính và chính vì vậy bây giờ, Chi mới có thể nói mình có một “bí quyết riêng trong học tập và thi cử”!

Ví như môn Sử, là môn học nhiều học sinh khối tự nhiên rất… sợ, với Chi lại khác. Em nói, không bao giờ cắm cúi học từng bài từ đầu đến  cuối theo kiểu học vẹt. Mà trước mỗi bài, em đều soạn ra dàn ý sơ lược (tóm lược ý chính), từ đó triển khai dần thành chi tiết. Khi học, nắm được các ý chính thì sẽ nhớ cả bài.

Phải chia thời gian sao cho hợp lý đến ngày thi. Với cách học này, Chi đã thu lượm được toàn diện kiến thức mà không phải quá gắng sức. Phương pháp của Chi còn là “xào” bài ngay tại lớp, về nhà hệ thống lại kiến thức rồi nâng cao; học theo từng chủ đề, phần nào còn lơ mơ, Chi ghi chép riêng vào một cuốn sổ để đến lớp hỏi bạn, nhờ thầy…

Những ngày này cũng như bao nhiêu các sĩ tử khác, Chi đang thắc thỏm chờ ngày bước vào kỳ thi đại học. Em thi vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng, và ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Với ước mơ thật bình dị sau này trở thành nhà quản lý khách sạn. Suy nghĩ của Chi bây giờ là làm thế nào để không hổ danh Thủ khoa Đà Nẵng! 

MỚI - NÓNG