Cô gái gốc Khmer và HCV Sea Games karatedo

Cô gái gốc Khmer và HCV Sea Games karatedo
Ngày 12-11, karatedo VN đã đoạt 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên. Trong đó, ấn tượng nhất là chiếc HCV mà cô gái 20 tuổi gốc Khmer Thạch Thị Trang đoạt được trong lần đầu tiên tham dự SEA Games.
Niềm vui chiến thắng của Thạch Thị Trang
Niềm vui chiến thắng của Thạch Thị Trang.

Được miễn vòng đầu nhưng Trang đã gặp ngay “ngọn núi” Jamalliah Jamaludin ở bán kết. Không chỉ hơn hẳn về kinh nghiệm (27 tuổi), Jamalliah còn là đương kim á quân Asiad và từng hai lần liên tiếp vô địch SEA Games 2007, 2009. Một ngày trước khi karatedo khởi tranh, báo chí Malaysia kỳ vọng Jamalliah sẽ đem HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao Malaysia, đồng thời hoàn thành hattrick HCV SEA Games cho mình.

Nhưng Thạch Thị Trang đã có trận đấu quá xuất sắc trước Jamalliah - ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Cô gái đến từ Trà Vinh này bình tĩnh phòng ngự trước khi có hai đòn đấm chính xác để giành chiến thắng 2-0 trong niềm vui của ban huấn luyện.

Ở trận chung kết, Trang không mất nhiều thời gian dẫn trước võ sĩ chủ nhà Mardiah Nasution đến 7 điểm. Không giữ được bình tĩnh, Mardiah đã tung đòn mà không giảm lực khi trúng đích như quy định khiến môi Thạch Thị Trang tóe máu và buộc bác sĩ phải vào sân chăm sóc. Khi trận đấu tiếp tục, trọng tài đã phạt Mardiah một điểm vì lỗi trên giúp Trang kết thúc trận đấu sớm do điểm số quá chênh lệch. Cầm cờ Tổ quốc trên tay, gương mặt Trang rạng ngời hạnh phúc chạy vòng quanh sân.

Trong vòng vây của giới truyền thông, Trang nói: “Tôi rất hạnh phúc khi đoạt HCV trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Đó là điều tôi không dám nghĩ đến trước ngày lên đường. Tôi hiểu sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình nên khi môi chảy máu, tôi chỉ muốn thi đấu tiếp chứ không nghĩ gì cả”. Về phần mình, HLV trưởng Lê Công cho biết: “Trận bán kết với Jamalliah mới quan trọng. Vì muốn vô địch, Trang buộc phải đánh bại Jamalliah. Rất mừng Trang đã làm được”.

Đường đến với karatedo của Thạch Thị Trang rất tình cờ. 13 tuổi, thấy mấy bạn trai cùng xóm rủ nhau học võ, Trang tò mò đi theo rồi quyết định đăng ký học. Biết ba mẹ sẽ không đồng ý nên cô con gái áp út trong gia đình có bảy anh chị em giấu biệt. Giấu được vài tháng, Trang phải nói cho ba mẹ biết khi cô đem về nhà chiếc HCV karatedo của tỉnh. Miệt mài tập luyện, năm 2008 Trang được gọi vào đội tuyển karatedo VN.

SEA Games 2009, 18 tuổi, quá trẻ và còn thiếu kinh nghiệm nên cô đành ở nhà theo dõi các đàn anh, đàn chị thi đấu qua tivi. Năm 2010, Trang tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên (Giải Hàn Quốc mở rộng) và đoạt HCB. Thành tích đó đã đưa cô đến Indonesia dự SEA Games 26 lần đầu tiên.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG